Trong chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh. Với sự xuất hiện của nhà thiết kế Đỗ Long. Tại đây, Đỗ Long tiết lộ: "Tôi biết chị Lý Nhã Kỳ cũng phải hơn 10 năm rồi, nhưng thời đầu tiên chị ấy không để ý đến tôi.
Cụ thể, 10 năm trước chị Lý Nhã Kỳ chụp hình cho tạp chí Du lịch, chính tôi là stylist cho chị ấy nhưng chị ấy không nhớ gì hết.
Tôi từng làm stylist cho rất nhiều nghệ sĩ và chị Lý Nhã Kỳ là người tôi ấn tượng nhất vì cách đây 10 năm mà chị ấy đi chụp hình đã đem tới hơn 100 bộ trang sức đắt tiền.
Chưa kể, chị Lý Nhã Kỳ còn sử dụng make up riêng từ 10 năm trước, trong khi các ngôi sao vẫn ít ai có điều kiện như vậy. Ở thời đó, nghề make up chưa thịnh hành nên chưa nhiều nhân viên make up như bây giờ".
Lý Nhã Kỳ nghe vậy liền lên tiếng: "Đúng rồi, tôi nhớ hồi đó chưa có nhiều make up như bây giờ nhưng tôi dám thuê hẳn một make up người Thái Lan đi theo mình và trả tiền lương 10 ngàn đô một tháng, khiến tôi bị thị phi, ai cũng chỉ trích.
Tôi với Đỗ Long có mối quan hệ thân thiết, không khác gì chị em ruột. Đỗ Long thường nhắn tin cho tôi suốt. Vì thế nên tôi mới mời Đỗ Long tới chương trình này để trò chuyện".
Đỗ Long nói tiếp: "Có một điều tôi biết khá rõ về chị Lý Nhã Kỳ. Chị Kỳ thường than cô đơn, ế ẩm không ai yêu nhưng trên thực tế, chị ấy có rất nhiều người theo đuổi.
Ở vị trí của chị Lý Nhã Kỳ, để tìm một người yêu thương mình thật sự không khó, nhưng chị ấy không chịu mở lòng ra với mọi người".
Lý Nhã Kỳ đồng tình: "Đúng là tôi có nhiều người theo đuổi, nhiều vệ tinh nhưng chưa thể nào mở lòng được. Chính vì chưa mở lòng được nên tôi hay thả thính lung tung.
Tôi không chịu mở lòng với mọi người vì còn bận mua đất, kiếm tiền, bận đếm tiền, đếm kim cương, bận lắm.
Đến giờ, điều kiện của tôi đã dư giả nhưng vẫn tiếp tục xây nhà, mua đất các kiểu, xây ra xong không ai ở, phí ơi là phí".
Đỗ Long nhận định: "Chị Lý Nhã Kỳ không có người yêu cũng vì chị ấy đam mê với đất đai, nhà cửa quá. Tôi từng chứng kiến chị Lý Nhã Kỳ xây nhà liên tục, xây mấy tháng trời xong không ở rồi lại tiếp tục xây thêm nhà mới.
Tôi cảm giác chị Lý Nhã Kỳ như kiểu bị nghiệp đất đeo bám, cứ phải sống chết với nó rồi quên đi chuyện yêu đương, gia đình".
Lý Nhã Kỳ thừa nhận: "Tôi thừa nhận Đỗ Long nói đúng. Tôi còn nhớ, căn biệt thự ở Vũng Tàu khiến tôi phải xây bằng được, 27 Tết tôi vẫn còn dọn dẹp cho thật đẹp. Biệt thự xây xong được một năm rưỡi rồi tôi chưa thèm bước xuống".