Theo như mới đây, nam nghệ sĩ Duy Phương đã tiếp tục lên tiếng phân trần về vừa qua, nghệ sĩ Duy Phương đã gây xôn xao dư luận, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều khi đăng đàn chỉ trích một số đàn em trong nghề, khi Duy Phương nói có một số nghệ sĩ trẻ nói tôi hết thời, không làm được gì, thấy đàn em làm thì ganh tị.
Tôi nghèo không có tiền thì đóng góp bằng lời nói
Hôm nay tôi không buôn bán gì hết, ngồi đây tâm sự cùng khán giả để nói cho hết ý hết tình, hết những suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi sẽ nói cả những góc khuất đang gây tranh cãi trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Duy Phương
Duy Phước con tôi hôm qua có nhắn tin bảo tôi rằng, các cô chú nghệ sĩ ủng hộ tôi rất nhiều. Họ bảo tôi nói đúng, nhưng khuyên tôi dừng lại vì cuộc đời này là vậy, có nói nữa cũng thế, là nghệ sĩ bình dân được rồi, hết mình với nghề thôi.
Cả đêm qua tôi không ngủ được, suy nghĩ mãi xem có nên nói tiếp hay không vì tôi cũng là một nghệ sĩ trong nghề. Nếu đưa tôi một vở kịch thì dù dài đến mấy tôi cũng tập trong 30 phút là xong, nhưng bảo tôi ngồi nói trước khán giả thì khó lắm.
Tôi cũng giống như nhiều anh chị em nghệ sĩ khác, có thể ca hay, diễn giỏi nhưng để ngồi bàn luận, lên tiếng về một sự việc nào đó rất khó khăn. Tôi phải suy nghĩ xem nói như thế nào để mọi người hiểu được, không đụng chạm ai và tiếng nói trở nên có giá trị.
Người ta giàu thì đóng góp bằng tiền bạc, của cải vật chất cho xã hội. Tôi nghèo không có tiền thì đóng góp bằng lời nói, nên mong khán giả cho tôi được nói.
Tôi thấy cách hành xử của một số nghệ sĩ đàn em vô cùng thất bại, phức tạp, để lại nhiều tai tiếng. Với một người làm nghệ thuật quần chúng như tôi thì không cho phép điều đó xảy ra.
Tôi theo dõi thông tin thì thấy một số nghệ sĩ đàn em nói nhiều lời lẽ xúc phạm đến công chúng, điều này không hay chút nào.

Có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là đàn em của tôi
Tôi thấy, một khi công chúng đã thắc mắc thì các nghệ sĩ phải có trách nhiệm trả lời và hành xử như thế nào để mọi người không hiểu lầm mình. Đó là cái một người nghệ sĩ nên làm.
Các bạn có tên tuổi cũng nhờ khán giả thương. Vậy thì tại sao khi khán giả thắc mắc, các bạn lại không chịu giải thích cho khán giả hiểu, lại bảo việc gì phải giải thích.
Các nghệ sĩ trẻ đang sai lầm trong ngôn từ. Lời nói của các bạn không đủ tính thuyết phục và tình cảm.
Tôi nói những lời này ở vị trí một khán giả chứ không phải ra mặt đàn anh. Các bạn nghệ sĩ bây giờ còn diễn hay hơn tôi hồi đó nhiều, nhưng chưa chắc nhiều kinh nghiệm, vốn sống hơn tôi.
Mỗi người đều có một cách sống, hành xử khác nhau trong cuộc đời này nhưng xét về đạo đức thì phải ứng xử chan hòa với mọi người xung quanh, không được lên mặt.
Tôi nói ở đây là về mặt đạo đức, không hề ganh tị với ai hết. Một số nghệ sĩ trẻ nói tôi hết thời, không làm được gì, thấy đàn em làm thì ganh tị. Tầm bậy, tôi chẳng ganh tị với ai hết, chỉ nói bằng trái tim.
Tôi ganh tị gì khi tôi đã lớn tuổi, lại là người nổi tiếng trước. Các nghệ sĩ bây giờ có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là đàn em của tôi, thì tại sao tôi phải ganh tị.