Chẳng may nhà bị kẻ trộm đột nhập, hoặc chó của bạn bị kẻ trộm bắt đi, và sau đó bắt được thủ phạm thì bạn sẽ làm gì. Một số người chọn cách báo cho cơ quan chức năng và để họ làm phần việc của mình. Cũng có 1 số người vì quá tức giận nên sẽ ra tay xử lý bằng các biện pháp bạo lực khác.
Tuy nhiên, cách xử lý 1 kẻ trộm mới đây tại Malaysia, dù không hề đánh đập nhưng lại khiến cho thủ phạm vô cùng kinh sợ, có lẽ cả đời này chẳng dám tái phạm.
Được biết, người ta đã bắt được 1 thanh niên trẻ ăn cắp hòm công đức của 1 nhà thờ Hồ giáo. Sau đó, để trừng phạt người này thì 1 imam (lãnh tụ Hồi giáo) đã quyết định sẽ dạy cho anh ta 1 bài học.
Thủ phạm được dẫn tới 1 căn phòng là nơi chuyên tổ chức tang lễ và tại đây, người ta đã đối xử với anh ta như 1... thi thể. Anh ta được tắm rửa theo đúng nghi thức dành cho người đã khuất.
Trong đoạn clip được 1 người có mặt ở hiện trường ghi lại có thể thấy, người thanh niên được đặt nằm trong 1 chiếc bồn chuyên dành để tắm cho người đã khuất. Anh ta rất xấu hổ trước hành vi trộm cắp của mình nên đã liên tục lấy 2 tay che mặt. Có vài lúc, anh ta đã cố nhỏm dậy nhưng đã bị những người đàn ông khác đứng bên cạnh đè xuống.
"Giờ thì anh sẽ phải trả giá. Ai bảo anh dám ăn trộm hòm công đức của nhà thờ chứ?", trích lời chú thích của đoạn clip được đăng tải trên Twitter.
Sau đó, 1 vị lãnh tụ Hồi giáo đã cầm cái vòi nước, phun vào người của nam thanh niên. Người ta còn dùng 1 thứ bột màu vàng trông như bột nghệ để trát lên người anh ta, rồi lại dùng nước để làm sạch. Đầu của anh ta cũng bị trùm kín.
"Đúng, lãnh tụ Hồi giáo của chúng tôi đang rửa cho anh ta, giờ thì chưa phải thi thể nhưng trong tương lai sẽ là thi thể", giọng người ghi lại đoạn clip vang lên.
Tuy nhiên, đa phần các cư dân mạng đều tỏ ra kinh sợ và không tán thành biện pháp tra tấn kinh dị này.
"Họ đang tra tấn người ta ở ngay trong 1 nhà thờ ư? Đừng có tự trừng phạt cậu ta như thế nữa. Hãy giao cậu ta cho cảnh sát và yêu cầu họ áp dụng biện pháp xử lý mạnh tay hơn. Chứ sao lại hành hạ cậu ta như thế?", 1 cư dân mạng bình luận.
"Cậu thanh niên trộm tài sản là sai rồi, nhưng nếu các ông làm thế mà cậu ta chết thì các ông sẽ lĩnh hậu quả đấy. Hãy giao cậu ta cho cơ quan chức năng. Cậu ta vẫn là con người, và đạo Hồi không dạy chúng ta làm những việc này. Làm thế là cả 2 bên đều sai", 1 người khác đồng tình.
"Đã từng có 1 cảnh sát nói rằng dù thủ phạm có làm gì đi chăng nữa thì các bạn cũng không được tự ý hành động. Vì thế hãy nghĩ về chuyện này. Tất cả những người trong video này đều không còn là trẻ con nữa rồi", 1 người khác lên tiếng.
Sau đó không rõ chuyện gì đã xảy ra với người thanh niên cũng như họ có gọi cảnh sát tới hiện trường hay không.