Trong kênh Youtube của mình. MC Cát Tường đã tâm sự cùng khán giả về những dự định từ thiện sắp tới của cô. Tôi sống độc thân nên trước đây vào những dịp lễ Tết thường rất buồn, cô đơn vì bạn bè cùng trang lứa có đôi có cặp còn tôi lẻ loi.
Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây thì tôi không buồn nữa. Tôi nghĩ rằng, mình không tìm vui ở cái này thì tìm vui ở cái khác. Ông trời không cho tôi cái này thì sẽ cho tôi cái khác.
Ông trời không cho tôi bạn trai, người đàn ông bên cạnh nhưng lại cho tôi công việc, sức khỏe, cho ba mẹ tôi mạnh khỏe, con cái tôi thông minh, giỏi giang. Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Đôi khi trong cuộc sống này, tự mình thấy đủ là mình hạnh phúc, cứ đòi hỏi cao quá lại thành bất hạnh. Cứ ngồi nghĩ sao không bằng người này, không bằng người kia rồi tự mình làm khổ mình. Chính vì thế, tôi chấp nhận những gì mình đang có.
Tôi có một người bạn thân là anh Tiết Cương, người tôi có thể chia sẻ mọi chuyện, niềm vui, nỗi buồn.
Cách đây ít hôm, tôi có bảo anh Tiết Cương rằng tự nhiên tôi muốn làm thiện nguyện dịp lễ Tết để giúp đỡ bà con mình.
Tôi nhớ, 30 Tết năm ngoái tôi về Vĩnh Long quê tôi có đi thăm một số hộ nghèo. Năm nay dịch bệnh nên ai cũng khó khăn kinh tế, show không có, làm ăn eo hẹp nên tôi cũng đắn đo về việc làm thiện nguyện.
Tôi tự hỏi không biết có nên làm từ thiện dịp Tết này không vì trong năm tôi đã từ thiện mùa dịch rất nhiều rồi, cũng cạn tiền.
Nhưng anh Tiết Cương lại rất ủng hộ tôi, còn bảo: "Em phải đi chứ. Việc em mất show, buôn bán khó khăn là chuyện khác, còn thiện nguyện thì vẫn cứ nên làm nếu có điều kiện".
Tôi hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi cũng bảo: "Con làm được thì con cứ làm, ba mẹ sống đầy đủ, đâu cần con hỗ trợ gì, chủ yếu con thấy vui là được".
Vì thế nên tôi muốn làm hai chương trình cuối năm nay. Chương trình thứ nhất là để nghệ sĩ bất ngờ "đột nhập" nhà các hộ nghèo để giúp đỡ, phát quà cho họ.
Tôi cùng bạn bè nghệ sĩ sẽ tới nhà xem họ thiếu thốn gì để mua tặng, rồi tâm sự cùng họ. Nhiều khi mình ăn sung mặc sướng nên không biết có nhiều người khổ lắm, 50 ngàn với họ cũng là quý, một bữa ăn ngon cuối năm cũng hạnh phúc.
Tôi sẽ cho họ 5 triệu, 3 triệu một lần luôn. Ít nhất tôi phải thăm được 10 hộ, nhiều tiền hơn thì đi nhiều hơn.
Vì thế nên tôi cũng cố cày quốc, đi show để có thêm tiền. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có bị trời hành không mà cứ phải đi cày cuốc lễ Tết xa xôi trong khi bản thân đâu thiếu tiền. Tại sao tôi không ở nhà đi chơi, ăn uống cùng gia đình.
Nhưng tôi ráng đi thêm một hai show cũng có thêm tiền để giúp đỡ người nghèo. Ai hành? Chẳng ai hành tôi hết, tiền hành.
Nếu vẫn còn tiền, tôi sẽ làm tiếp một chương trình vào ngày mùng 3 Tết, là Nghệ sĩ lì xì cho những hoàn cảnh khó khăn đầu năm. Tôi mong mọi người ủng hộ tôi.