Nữ danh hài Thúy Nga vừa đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng bạn bè tới thăm tiệm bánh mì của ca sĩ Lynda Trang Đài trên kênh Youtube của mình nói rằng, má Thanh Tuyền muốn ngất xỉu trong khi Lynda vẫn còn khỏe.
Mới đây, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng bạn bè tới thăm tiệm bánh mì của ca sĩ Lynda Trang Đài.
Tại đây, Thúy Nga tiết lộ một câu chuyện về Lynda Trang Đài. Cô nói:
"Tôi phải công nhận Lynda Trang Đài đúng là nữ hoàng mua sắm. Chị ấy đi bán bánh mì nhiều tiền quá, dư tiền không biết làm gì nên lúc nào cũng đi shopping, hết mua đồ cho mình lại mua đồ cho người khác.

Thúy Nga và Lynda Trang Đài
Lynda từng rủ tôi đi shopping cùng chị ấy một ngày mà từ đó tôi sợ, trốn luôn vì không đủ sức đi theo chị ấy. Không chỉ tôi, ai cũng sợ.
Má Thanh Tuyền đi shopping một lần bên Úc với chị Lynda từ sáng đến chiều. Lúc về ngồi trên xe lửa, Lynda quay sang thấy má Thanh Tuyền gục xuống như ngất xỉu. Má nói: "Trời ơi tôi mệt quá, không đi nổi nữa".
Má Thanh Tuyền muốn ngất xỉu trong khi Lynda vẫn còn khỏe. Leon Vũ cũng từng chứng kiến nhiều rồi nên biết, ai mà đi shopping với Lynda là thấy cảnh ngay.
Lynda Trang Đài còn có kiểu lúc nào cũng bận rộn, tất bật. Nếu tôi hẹn chị ấy 12 giờ gặp thì phải 2 giờ chị ấy mới có mặt vì phải ở nhà làm việc, sửa soạn đồ đạc, lại còn làm chuyện bao đồng.
Chị Lynda Trang Đài là người sống rất nhiệt tình, thích làm mọi người xung quanh nên mới hay đi shopping. Mỗi lần shopping, chị ấy sẽ liệt kê danh sách các người bạn để mua đồ cho họ. Ai được làm bạn Lynda Trang Đài là rất sướng ở chỗ đó".
Lynda Trang Đài nghe vậy nói thêm: "Với tôi, nỗi buồn lớn nhất là ngày các cửa hàng đóng cửa, không đi shopping được. Ở Mỹ trong một năm sẽ có 3 ngày đóng cửa các shop là giáng sinh, lễ tạ ơn và năm mới. Đó là 3 ngày buồn nhất cuộc đời tôi.
Nhiều người bảo tôi chuyển qua mua online nhưng tôi có bị khùng đâu. Niềm vui của tôi là đi mua đồ trực tiếp, cầm tiền mặt trả và sờ kĩ vào món đồ. Tôi thích cảm giác đi shopping, ngắm nghía đồ.
Bây giờ bảo tôi mua online, trả tiền xong không được lấy đồ về, tôi chịu sao nổi. Tiền đưa ra là phải cầm đồ liền, tự nhiên bỏ tiền mà không thấy đồ đâu là không được.
Với lại, tôi thấy đồ mua trên mạng hay bị gạt lắm. Bao giờ mua đồ về cũng không giống như trên hình. Tôi phải mua đồ trực tiếp, được sờ, được phiêu mới sung sướng.
Những lúc tôi buồn nhất trong cuộc đời hay mệt mỏi, ốm đau gì, cứ vào shopping là tỉnh ngay tức khắc. Shopping với tôi là một cách giải trí, giải tỏa stress.
Quan trọng nhất, tôi nghĩ việc đi shopping sẽ giúp thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, lưu thông tiền nong, kinh tế đi lên. Bây giờ ai cũng khư khư giữ tiền thì kinh tế sao đi lên được.
Tiền phải vào phải ra thì kinh tế mới lên. Tiền vào mà không ra là kinh tế sập. Tôi phải shopping để ủng hộ kinh tế. Với lại, mua sắm nhiều sẽ giúp tôi có động lực kiếm tiền nhiều hơn.
Tôi mua nhiều đồ tới mức nhà không có chỗ chứa. Tôi để đồ khắp nhà, để ra cả ngoài kho, ngoài sân".