Một giảng viên đã nhận được món quà là chiếc ôtô mới có biển số chứa ký tự mang tên ông trong bữa tiệc chia tay trước khi nghỉ hưu. Trong buổi tiệc chia tay giữa tháng 12. Ông Ahmad Bidin đã không nói nên lời khi nhận được món quà là chiếc ôtô từ các cựu sinh viên.
Ông Ahmad kể, cuối bữa tiệc, một video được bật lên, chiếu cảnh nội thất của chiếc Perodua Alza. Sau đó, video chuyển sang cảnh nội thất của chiếc xe khác. Ông đã không nhận ra các học trò đang gợi ý về món quà tặng mình là một chiếc xe.
"Lúc tôi được dẫn ra khỏi hội trường, chiếc Perodua Aruz đã ở ngay trước mắt, với biển số AMD 8521. AMD là ký tự nằm trong tên tôi, trong khi 8521 liên quan đến thời điểm tôi công tác ở TKC (từ năm 1985). Tôi rất cảm ơn học trò của mình", ông Ahmad cho hay.
Thầy giáo có 35 năm dạy Toán ở TKC chia sẻ, chiếc xe hiệu Perodua Aruz mà ông nhận được là món quà ngoài sức tưởng tượng, được các sinh viên ở hầu hết các khóa góp tiền mua tặng. Khi được hỏi về những kế hoạch sau khi nghỉ hưu, ông Ahmad cho hay muốn dành thời gian cho gia đình.
"Tôi đã dành nhiều thời gian cho công việc khi còn là một giảng viên và giờ tôi muốn ở bên gia đình càng nhiều càng tốt", ông nói.
Nhiều người dùng Twitter đã gửi lời cảm ơn tới ông Ahmad vì đã biến Toán trở thành một môn dễ học.