Dương Triệu Vũ nhắn nhủ đến Hoài Linh, em rất biết ơn và yêu thương anh. Vừa mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải lại đoạn clip hát cùng nghệ sĩ Hoài Linh và có phần góp giọng ngẫu hứng của cả bố mẹ ruột anh trong liveshow tổ chức vào cuối năm 2020.
Chú thích cho khoảnh khắc kỉ niệm đáng nhớ này, anh viết: "Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi…
Chưa đầy 1 năm trước bố còn xem 2 anh em con hát. Mà bây giờ chỉ còn kỷ niệm và di ảnh của bố. Cảm ơn anh 4 (tên thường gọi của Hoài Linh - pv) dù sức khỏe không tốt cũng vì bố mẹ và em đã đến hát trong liveshow của em.
Bài hát này phải xuống gần 2 tông nên hơi thấp vì giọng anh 4 không hát cao được trong lúc đó. Em rất biết ơn và yêu thương anh".
Vào tháng 10 vừa qua, bố ruột của Hoài Linh và Dương Triệu Vũ là ông Võ Tòa qua đời ở độ tuổi 85 vì tuổi cao sức yếu. Sau gần 1 tháng bố mất, nam ca sĩ 8x vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn dù nhận được nhiều lời động viên từ người thân, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ.
Về phía Hoài Linh, từ khi vướng lùm xùm chuyện từ thiện cứu trợ người dân miền Trung, anh sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước đám đông và tạm ngừng sử dụng mạng xã hội. Trong tang lễ của bố, nam danh hài lộ diện với vẻ ngoài gầy gò, mệt mỏi.
Riêng về phần kết hợp đặc biệt với em trai và bố mẹ ruột, Hoài Linh từng tâm sự rằng: "Kính thưa quý vị, sự kết hợp trong mắt mọi người có hoàn hảo hay không, anh em Linh có hoàn hảo hay không thì Linh không biết, nhưng đây là 2 người đã cho ra sản phẩm là 2 thằng này.

Hình ảnh kỉ niệm của Dương Triệu Vũ khi biểu diễn cùng người thân.
Và cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ đã cho tụi con cuộc sống hôm nay. Chúng con không nói về vật chất, nhưng thật sự ra trong lòng con ở đây nói có vẻ sáo rỗng, hơi quá.
Nhưng con đã nói rồi, không biết là anh em chúng con còn đứng hát chung với nhau để cho bố mẹ xem được không, bởi vì đến nay bố mẹ đã hơn 80 tuổi, 10 năm trước chúng con tính theo năm, 5 năm trước chúng con tính theo tháng, và bắt đầu từ bây giờ, chúng con tính theo ngày. Cảm ơn bố mẹ".
VietBF@ sưu tập