"Không có tiền nên vợ chồng tôi chỉ mua được cái chuồng heo để ở chứ không ra căn nhà nữa, còn thua cả chuồng heo của người ta" – vợ diễn viên Nguyễn Châu nói.
Mới đây, chương trình Tình trăm năm đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Nguyễn Châu (74 tuổi) và bà xã Mai Thị Cẩm Hường (65 tuổi). Được biết, cả hai đã chung sống với nhau được 46 năm và có 3 người con.
Tại chương trình, diễn viên Nguyễn Châu cho biết, vợ chồng ông quen nhau từ khi bà xã còn đang đi học. Ngày đó, ông hay tới quán cơm nhà bà xã rồi để ý, tán tỉnh. Ông nói:
"Tôi hơn bà xã những 9 tuổi, hồi đó tóc lại bạc sớm nên hay bị gọi là chú. Ban đầu, gia đình bà xã không cho quen tôi nên bà ấy phải hứa đảm bảo việc học. Tới khi bà xã đỗ tú tài, tôi mừng tới mức phải ăn chay. Nếu bà ấy không đỗ, gia đình sẽ đổ tại quen tôi.
Hồi đó, nhiều người tới ăn cơm cũng tán tỉnh bà xã tôi dữ lắm nhưng tính tôi bặm trợn nên đuổi hết những người kia đi, cuối cùng bà ấy phải chọn tôi.
Nói vậy thôi chứ tôi quen bà xã rất trong sáng, đàng hoàng, đến nắm tay còn không dám. Thậm chí, tôi còn phải bảo vệ bà ấy khỏi những thanh niên có ý đồ xấu.
Có lần, bà xã bị một thanh niên chọc ghẹo liền bỏ lên lầu. Thằng thanh niên cũng tính lên theo nhưng tôi thấy được liền nhảy tới xô một cái ngã túi bụi. Bà ấy khó tính lắm, tôi làm gì quá là bị chỉnh liền, vì thế nên tôi mới chọn cưới".
Bà xã Nguyễn Châu cũng tiết lộ về chồng: "Tính chồng tôi ở ngoài hơi giang hồ, bặm trợn nhưng trong gia đình lại rất tốt, biết trên dưới, không nề hà, chuyện gì cũng làm".
Sau một thời gian quen nhau, vợ chồng Nguyễn Châu tiến tới kết hôn. Ông kể về sự vất vả của mình:
"Chúng tôi quen nhau được hai năm thì cưới. Trước đó, tôi đi làm được bao tiền đều để dành hết cho đám cưới vì nhà tôi nghèo, ba mẹ không có tiền lo.
Tôi vẫn nhớ, mẹ tôi lúc đó đi coi thầy thì bảo hai đứa tôi khắc khẩu, chỉ cần rách chiếc chiếu là ly hôn. Thế mà chúng tôi lại ở với nhau đến 46 năm, rách không biết bao chiếu rồi.
Tôi thương bà xã tới mức độ khi cưới phải đấu tranh với gia đình để đám cưới được đầy đủ. Gia đình không cho rước xe hoa, không làm tiệc nhưng tôi đòi phải có đủ vì đời người con gái chỉ có một lần kết hôn.
Từ lúc kết hôn tới giờ, tôi chưa từng tơ tưởng, xiêu lòng trước bóng hồng nào dù đi quay với nhiều hoa hậu, người đẹp. Đơn giản vì cuộc sống của vợ chồng tôi khó khăn lắm, tự lực cánh sinh hết, phải nuôi 3 đứa con nên tôi chỉ biết tập trung hết sức kiếm tiền".
Lúc này, vợ Nguyễn Châu mới tâm sự về giai đoạn nghèo khổ sau hôn nhân: "Vợ chồng tôi kết hôn xong rất khó khăn, về quê còn phải xin gạo anh chị để ăn. Sau một thời gian ở chung với gia đình, vợ chồng tôi ra ở riêng và hụt hẫng vô cùng.
Cả hai vợ chồng chỉ có duy nhất một cặp nhẫn cưới đem đi bán được mấy ngàn làm vốn. Chúng tôi sang nhà thằng cháu trai xin ở nhờ rồi mới đi kiếm nhà riêng.
Nhưng vì không có tiền nên vợ chồng tôi chỉ mua được cái chuồng heo để ở chứ không ra căn nhà nữa, còn thua cả chuồng heo của người ta".
Nguyễn Châu nghe vậy liền tiếp lời: "Vợ chồng tôi và 3 đứa con thời điểm đó như bị sập hầm, không có gì trong tay, đói khổ vô cùng nhưng vẫn đồng lòng cầm từng viên gạch xây lên.
Chúng tôi ở cái chòi lá đó đúng 6 năm thì mới cất được căn nhà để ở cho khang trang. Đến giờ, vợ chồng tôi có thêm một căn biệt thự mini làm nơi an dưỡng tuổi già".
VietBF @ Sưu tầm