Trang tin của Trung Quốc mới đây tiết lộ một tình tiết đầy bất ngờ về chiếc tàu sân bay mà Bắc Kinh mua từ Ukraine.
Truyền thông Nga mới đây dẫn lại một bài viết trên trang tin Sohu (Trung Quốc) cho hay, các chuyên gia Trung Quốc đã khó cầm được nước mắt trước những gì họ phát hiện ra trên tàu tuần dương Varyag mà chính quyền Ukraine bán cho Bắc Kinh.
Theo trang tin này sau khi Liên Xô sụp đổ, phần lớn di sản của cường quốc này thuộc về Nga và Ukraine. Kiev đã nhận được một lượng vũ khí khổng lồ, trong đó có chiếc tàu tuần dương chở máy bay hạng nặng Varyag đã hoàn thành 70%.
Do không muốn lãng phí nguồn lực và thời gian vào con tàu này nên vài năm sau, Ukraine đã bán nó cho Trung Quốc.
"Việc chuyển giao tàu tuần dương Varyag vấp phải rất nhiều khó khăn và sự phản kháng từ các nước phương Tây. Chưa hết, Ukraine còn bị ép phải tháo dỡ turbine của tàu rồi phá hủy nó cùng với các bản thiết kế" – Sohu kể.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, phương Tây đã đổi ý vào phút chót và cho phép Ukraine chuyển giao con tàu cho Trung Quốc.
Thế rồi, điều bất ngờ đã xảy ra, khiến các chuyên gia của quân đội Trung Quốc, dù cứng rắn, cũng phải cố cầm nước mắt. Họ đã tìm thấy một món quà quý giá từ Ukraine.
"Các chuyên gia Trung Quốc đã suýt bật khóc khi mở các cửa hầm trên tàu: Trang thiết bị chính của con tàu, vì lý do nào đó, vẫn còn nguyên vẹn, Ukraine đã không tháo dỡ chúng. Ngoài ra, tất cả các tài liệu kỹ thuật cần thiết đều được giữ lại" – Sohu viết.
Tới tháng 9/2012, con tàu này đã gia nhập hạm đội của Trung Quốc với tên gọi Liêu Ninh. Theo Sohu, Liêu Ninh đã trở thành niềm tự hào của Trung Quốc. Bắc Kinh đã có được một con tàu gần như hoàn thiện, cùng với tất cả các tài liệu kỹ thuật đi kèm, chỉ với 20 triệu USD chuyển cho Kiev.
VietBF @ Sưu tầm