Ca sĩ Hồng Ngọc đã đăng tải một clip quay lại toàn cảnh buổi tiệc sinh nhật của cô tại Mỹ. Ở buổi tiệc này. Hồng Ngọc mời bạn thân Thanh Thảo đến.
"Cách đây hơn 20 năm, tôi và Mỹ Tâm, Hồng Ngọc, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng lập thành nhóm Ngũ hổ tứ. Ngày hôm nay, tôi xin đại diện cho nhóm mình chúc Hồng Ngọc có một tuổi mới thật hạnh phúc vui vẻ cùng gia đình.
Gia đình Ngọc rất đáng ngưỡng mộ. Chồng Ngọc luôn yêu Ngọc và Ngọc cũng luôn yêu chồng.
Tôi và Hồng Ngọc có quá nhiều kỷ niệm với nhau, từ những ngày đầu tiên mới đi hát tới bây giờ.
Chúng tôi ngày xưa là bạn nhậu rất thân thiết của nhau, nên có quá nhiều chuyện để nói, nếu kể ra phải tới sáng mai, nên xin tóm gọn bằng một lời chúc dành cho Ngọc".
Hồng Ngọc nghe vậy xúc động tâm sự thêm: "Tôi xin cảm ơn Thanh Thảo đã là một người bạn hiểu tôi rất nhiều. Chúng tôi đã phải trải qua nhiều thứ cùng nhau và giờ lại được đứng đây. Cả hai đều có gia đình êm ấm, hạnh phúc.
Tôi rất vui cho Thanh Thảo vì cũng có một gia đình đầm ấm. Tôi nghĩ, hai đứa chúng tôi rất có duyên với nhau khi ở Việt Nam là hai người bạn chí cốt, sang đến đất Mỹ này hai đứa đều thành công.
Cả tôi và Thảo đều có một gia đình trọn vẹn. Đó là điều sẽ gắn kết chúng tôi lâu bền về sau này".
Tiếp đó, Hồng Ngọc còn mời cả nhạc sĩ Phương Uyên, người vừa tới Mỹ định cư được vài ngày lên sân khấu. Cô nói:
"Tiếp theo Thanh Thảo, tôi muốn mời lên sân khấu một người bạn, người chị, người thầy rất giỏi của chúng tôi.
Trong thời gian tôi và Thanh Thảo còn ở Việt Nam, người chị này đã luôn tạo cho chúng tôi những sân chơi, cảm xúc trong âm nhạc. Đây là người tôi phải gọi là sư phụ.
Dù rằng người chị này chỉ nhỏ xíu, bé tí nhưng vô cùng quyền lực và giỏi. Đó là nhạc sĩ Phương Uyên nhóm Ba con mèo.
Tôi cũng mới biết tin chị Phương Uyên vừa qua Mỹ định cư được vài ngày nên phải vội bắt cóc".
Phương Uyên thấy vậy liền bước lên chia sẻ: "Tôi xin chúc mừng cô em gái của tôi. Tôi biết Hồng Ngọc luôn hát hay từ những ngày đầu và đến giờ vẫn giữ được phong độ đó.
Đây là điều tôi rất mừng cho em tôi vì không phải ca sĩ nào cũng giữ được phong độ đến tận ngày hôm nay như cô ấy.
Thực ra, trước khi qua Mỹ, tôi vẫn thường nói chuyện với Hồng Ngọc qua Facetime và biết rằng em có một gia đình vô cùng tử tế, hạnh phúc".
Hồng Ngọc nghẹn ngào tiết lộ thêm: "Có một chuyện đến bây giờ tôi mới dám tiết lộ. Chuyện này tôi chưa bao giờ dám nói với ai, chỉ nói với chồng mình thôi. Cách đây 17 năm, khi tôi chuẩn bị sang Mỹ định cư, chị Phương Uyên có nói với tôi:
"Em đã xác định chưa? Em có đủ sức để trở thành người nổi tiếng khi sang hải ngoại không? Nếu không nổi tiếng được thì đừng sang".
Tôi đáp lại rằng, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để chứng minh rằng mình có thể hát tốt. Lời nói của Phương Uyên khi đó chính là động lực giúp tôi phấn đấu.
Cho đến giờ tôi mới dám tự tin đứng cạnh Phương Uyên, để cho Uyên thấy rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ".