Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông có biểu hiện say xỉn, thái độ hống hách trước công an. Theo chia sẻ của người đăng tải, đối tượng điều khiển xe máy không đeo khẩu trang. Hắn ta kiên quyết từ chối khai báo y tế tại chốt kiểm dịch.
Khi bị lực lượng chức năng giữ lại nhắc nhở, mời xuống xe làm việc thì người vi phạm lớn tiếng quát: "Ông đang trấn áp tôi, ông trấn áp người dân".
2 chiến sĩ công an vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giải thích: "Sao anh phải nói to thế? Chúng tôi chỉ đang yêu cầu".
Không nghe hết, đối tượng đã chỉ tay thẳng về mặt cán bộ trực chốt, mồm liên tục chửi bậy, nói những từ ngữ thiếu văn hoá. Đỉnh điểm người đàn ông còn có hành động… vỗ đầu công an đầy thách thức: "Tôi không sai gì cả".
Cái kết cuối cùng không ngoài dự đoán của nhiều người, đối tượng sau đó đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế để xử lý theo pháp luật.
Chưa rõ hành vi làm loạn tại chốt kiểm dịch này sẽ bị xử phạt ra sao nhưng dư luận "sôi sùng sục" trước thái độ sai hoàn toàn của người đàn ông. Chỉ sau 4 tiếng đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút đã thu hút hơn 78 nghìn lượt xem với hàng trăm bình luận chỉ trích.
"Mấy anh công an không cần mất thời gian đứng giải thích cho các trường hợp này làm gì đâu ạ, cứ bắt vô là sau ngoan hết".
"Chắc ông anh này có men trong người rồi, nghe giọng với hành động thấy vậy, cứ lè nhè. Đến khi tỉnh lại chắc khóc hết nước mắt".
"Sợ thật đã vi phạm còn mở mồm ra là chửi bậy vào thẳng mặc cán bộ kiểm dịch".
"Một số tiền lớn sẽ ra đi vì hành động không kiểm soát được bản thân này, thôi coi như bài học nhớ đời".