Mặc dù ngày 13 đã trôi qua mà không có bất kỳ sự kiện nào và “hội nghị chuyên đề mạng” ở Nam Dakota của ông ấy đã thất bại, nhưng CEO khét tiếng của MyPillow vẫn được Trump sủng ái – nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ vị tổng tư lệnh trước đó tại một cuộc tập hợp đông đúc ở Cullman, Alabama, Tối thứ bảy vừa qua, mà nhà lý thuyết âm mưu bầu cử Mike Lindell đã đưa ra một dự đoán mới: Donald Trump sẽ trở lại Phòng Bầu dục vào đêm giao thừa.
Trong nhiều tháng, Lindell đã coi tháng 8 là thời hạn cuối cùng để Trump phục hồi chức vụ , và ấn định ngày 13 tháng 8 là ngày chiến thắng bầu cử của Joe Biden sẽ bị loại bỏ. Mặc dù ngày 13 đã trôi qua mà không có bất kỳ sự kiện nào và “hội nghị chuyên đề mạng” ở Nam Dakota của ông ấy đã thất bại, nhưng CEO khét tiếng của MyPillow vẫn được Trump sủng ái – nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ vị tổng tư lệnh trước đó tại một cuộc tập hợp đông đúc ở Cullman, Alabama, Tối thứ bảy.
“[Mike Lindell] là một người yêu nước, một người đàn ông tuyệt vời, một người đàn ông hết lòng vì mọi thứ. Một người đàn ông mà họ không đối xử đúng mực. Ông ấy thông minh; ông ấy yêu đất nước của mình rất nhiều”, Trump nói, “ông ấy sẵn sàng chết vì đất nước này.”
“Tôi đã theo dõi ông ấy trong tuần trước tại hội nghị chuyên đề của ông ấy, điều đó thực sự tuyệt vời, một số người mà ông ấy có là những người đáng kinh ngạc, đáng kinh ngạc. Mike Lindell!” Trump nói
Trong một cuộc phỏng vấn bên lề với Right Side Broadcasting Network (RSBN), Lindell cũng tuyên bố rằng Trump sẽ được phục chức vào cuối năm dương lịch.
“Nó phải xảy ra ngay bây giờ. Đó là Trump 2021. 100% Trump 2021!
Truyền thông Salon đã tham dự “hội nghị chuyên đề không gian mạng” của Lindell và không tìm thấy bằng chứng nào về việc ông ta từng đưa ra dữ liệu bầu cử được hứa hẹn từ lâu mà ông ta đã cố gắng trình bày tại cuộc họp ở Nam Dakota. Thay vào đó, Lindell cáo buộc vô căn cứ “antifa” đã xâm nhập vào sự kiện của ông ấy để phá hoại và chuyển hướng sự chú ý khỏi việc tiết lộ “bằng chứng tuyệt đối” của ông ấy.
Trong khi Trump ca ngợi các chuyên gia của Lindell vào tối thứ Bảy, sự kiện thực tế kéo dài ba ngày bao gồm hàng chục chuyên gia an ninh mạng của bên thứ ba nói rằng dữ liệu của ông về cơ bản là rác. Một chuyên gia thậm chí còn nói với Salon rằng dữ liệu mà Lindell chia sẻ là không đúng định dạng – khiến ông ta yêu cầu cắt phần thưởng 5 triệu đô la đã hứa cho bất kỳ ai chứng minh được dữ liệu đó là không hợp pháp.
Khaya Himmelman của Dispatch , người có mặt tại cuộc họp báo , đã báo cáo :
“Lindell đã nhiều lần tuyên bố rằng các PCAP mà ông ta thu thập một mình sẽ chứng minh sự gian lận phổ biến mà ông ta đã tuyên bố trong nhiều tháng và sẽ đủ để thuyết phục Tòa án Tối cao lật ngược cuộc bầu cử một lần nữa. Ý tưởng cơ bản về tuyên bố PCAP của Lindell là ông có một nhóm chuyên gia thu thập lưu lượng truy cập internet từ các máy tính nước ngoài đến các quận của Hoa Kỳ, nơi các máy tính nước ngoài tiếp xúc với các máy tính nhằm cung cấp kết quả bầu cử. Tuy nhiên, Toàn bộ sự kiện dường như là một nỗ lực để đánh lạc hướng người tham dự bằng đồ họa, con số, trình chiếu”
Trên thực tế, nhóm không gian mạng được lựa chọn cẩn thận của Lindell – cùng nhóm mà Trump đã ca ngợi hôm thứ Bảy trong bài phát biểu của mình – đã dành 3 ngày hội nghị để chia sẻ các thuyết âm mưu kỳ lạ về công ty công nghệ bầu cử Dominion Voting Systems, bao gồm cả việc công ty sử dụng “công nghệ của Serbia với các đặc điểm của Trung Quốc.” TH