"Thật tình mà nói, không phải ai cũng thương tôi" – nghệ sĩ Duy Phương nói.
Vừa qua, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Duy Phương đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi cặm cụi lựa rau củ xếp vào từng túi nhỏ để phát cho người dân tới lấy. Duy Phương tâm sự.
Không phải cứ cho đồ rồi xem thường người ta
Hôm nay, tôi đã mua được một mớ bắp cải và dưa leo. Tôi đang ngồi chọn lọc dưa leo để sắp xếp vào túi, cho mỗi người một phần.
Tôi mua rau củ từ những xe tải bán ngoài đường để đem về bọc vào, chia thành từng phần, mỗi phần tầm một ký, cho mọi người tới lấy. Ngoài dưa leo, tôi còn phát thêm mỳ, gạo, bắp cải.
Tôi làm rất đơn giản, gọn gàng và có tổ chức, ai tới lấy bánh bèo thì tôi phát phiếu để nhận thêm rau rồi đi luôn, không um sùm, mất trật tự làm gì.
Tôi muốn chia sẻ với bà con trong những lúc khó khăn như thế này để cùng nhau vượt qua. Hi vọng cuộc sống trở lại bình thường một ngày nào đó, chúng ta lại cùng vui vẻ.
Cuộc đời này thú vị ở chỗ, chúng ta luôn biết chia sẻ, nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn, lá lành đùm lá rách.
Tôi làm để chia sẻ, mọi người vui thì tôi làm, chứ không nhọc công gì hết. Tôi làm được đến đâu thì làm.
Tôi chở về nhà cũng đến 100 ký bắp cải, nặng lắm. Tôi phải tự tay buộc từng phần để khán giả thấy tình cảm, sự trân quý của mình, chứ không phải cứ cho đồ rồi xem thường người ta.

Tôi cũng phải mua mì đắt tiền mới dám đem cho, chứ không phải mì rẻ tiền.
Nhiều người hỏi tôi đang giãn cách thì phát đồ kiểu gì. Đơn giản lắm, tôi cứ cho sẵn vào từng gói rồi để trước cửa, mọi người đi qua thì lấy mang đi thôi. Tôi làm cái gì cũng phải tự tay, chịu khó, không làm qua loa. Tính tôi lúc nào cũng thế.
Tình cảm khán giả dành cho tôi là bao la nên tôi có cực khổ chút xíu cũng không sao hết
Tôi cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chỉ dẫn tôi làm kênh Youtube. Tôi vẫn nhớ hoài những câu nói: "Anh ơi, anh cứ làm đi rồi tụi em ủng hộ anh".
Bởi vậy nên tôi miệt mài làm và cũng có thành quả. Kênh Youtube của tôi đã đạt nhiều lượt theo dõi, clip cũng được vài chục ngàn view.
Các bạn thấy đó, những thứ rau củ này chẳng xe nào chở, mình tôi chở bằng xe máy thôi. Nhiều người nói mấy thứ này người ta làm sẵn rồi, tôi chỉ việc lấy về đem phát thôi nhưng tôi tự tay làm hết, rất vất vả.
Thật tình mà nói, không phải ai cũng thương tôi, nhưng đa số mọi người thấy tôi sống chân thật, đời thường nên quý mến.
VietBF @ Sưu tầm