7/9
Tin từ Surfside, Florida – Vào hôm thứ Năm (8/7), số người thiệt mạng được xác nhận trong vụ sập tòa chung cư ở khu vực Miami đã tăng lên con số 64 sau khi đội giải cứu tìm thấy thi thể của 10 người nữa từ đống đổ nát.
Trả lời trong một cuộc họp báo, Thị trưởng quận Miami-Dade, bà Daniella Levine Cava cho biết hiện vẫn còn 76 người mất tích và có nguy cơ đã thiệt mạng. Trước đó một ngày, các viên chức địa phương cho biết không còn hy vọng tìm thấy người sống sót. Số lượng người mất tích có thể thay đổi vì vẫn có khả năng không phải tất cả mọi người đều ở trong khi toà nhà sập vào ngày 24/6. Mặc dù vậy, việc tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi tìm thấy tất cả các nạn nhân.
Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết cùng ngày rằng quyết định thông báo chuyển quá trình cấp cứu người sống sót sang quá trình tìm kiếm nạn nhân là rất khó khăn. Tốc độ tìm kiếm thi thể các nạn nhân đã gia tăng sau khi toà nhà còn lại bị phá dỡ, giúp đội giải cứu tiếp cận sâu hơn vào bên trong đống đổ nát và sử dụng được nhiều thiết bị hạng nặng hơn. Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân toà chung cư Champlain Towers South bất ngờ sụp đổ. Sự chú ý được đổ dồn vào một báo cáo kỹ thuật năm 2018 khuyến cáo về những điểm yếu trong cấu trúc toà nhà.
Thị trưởng Surfside, ông Charles Burkett cho biết các nhà điều tra đang so sánh các mảnh vỡ từ toà nhà Champlain Towers South bị sập với tòa chung cư được xây cùng thời điểm là Champlain Towers North để tìm kiếm bằng chứng về điểm yếu trong cấu trúc.
Sự việc đã khiến các viên chức trên khắp South Florida phải kiểm tra cấu trúc các tòa nhà tương tự. Cư dân chung cư Crestview Towers ở North Miami Beach, đã được yêu cầu di tản sau khi các kỹ sư phát hiện ra các vấn đề nghiêm trọng về bê tông và điện của toà nhà.