Nhân vật đối lập Belarus tự đâm vào họng khi ra tòa. Theo hãng thông tấn địa phương TUT.BY, nhà hoạt động đối lập Belarus Stsiapan Latypau đã bị đưa trở lại trại tạm giam sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.
Chính phủ Belarus cho biết tình trạng của Stsiapan Latypau là “tích cực”, nhưng không cho biết thêm thông tin về nơi anh đang được điều trị hay tạm giam, Reuters đưa tin.
Nhân vật đối lập Stsiapan Latypau trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới khi anh lấy bút tự đâm vào cổ họng mình trong thời gian tạm nghỉ giữa phiên tòa tại thủ đô Minsk ngày 1/6. Cây bút anh sử dụng được lấy từ chồng tài liệu của tòa án.

Nhà hoạt động đối lập Belarus Stsiapan Latypau được đưa từ tòa án đến bệnh viên trên một chiếc xe cứu thương. Ảnh: AP.
Trước khi tự đâm mình, nhà vận động này đã tố cáo chính quyền Belarus sử dụng biện pháp tra tấn và đe dọa gia đình anh. “Nếu tôi không nhận tội, họ sẽ mở các vụ án hình sự chống lại gia đình và bạn bè của tôi”, Latypau nói.
Một bức ảnh được ghi tại hiện trường cho thấy Latypau nằm ngửa trên băng ghế gỗ trong một phòng giam nhỏ dành cho tù nhân ở tòa án. Một bức ảnh khác cho thấy nhà vận động này được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện với máu dính trên áo.
Stsiapan Latypau bị bắt từ tháng 9/2020 với cáo buộc tổ chức bạo loạn, chống lại cảnh sát và lừa đảo. Truyền hình nhà nước Belarus cũng tuyên bố nhân vật đối lập này âm mưu đầu độc lực lượng cảnh sát. Latypau đã phủ nhận các cáo buộc.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Belarus đang bị phương Tây lên án và cấm vận sau khi buộc máy bay của hãng hàng không Ryanair hạ cánh khẩn cấp tại thủ đô Minsk để bắt giữ nhà hoạt động đối lập Raman Pratasevich hôm 23/5.
VietBF@ sưu tập