Nghệ sĩ Thoại Mỹ bật khóc nức nở khi thấy đàn anh Vũ Linh tới nhà thăm mình.
Mới đây, trên kênh Youtube Chú Cá Con đã đăng tải một clip quay lại cảnh nghệ sĩ Vũ Linh đến thăm nhà nghệ sĩ Thoại Mỹ nhân một buổi tiệc của giới nghệ sĩ cải lương.
Đã rất lâu mới được gặp lại người đàn anh thân thiết, nghệ sĩ Thoại Mỹ tỏ ra vô cùng vui mừng, phấn khởi. Cô ôm chầm lấy nghệ sĩ Vũ Linh và bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:
"Tôi đang rất hạnh phúc khi được anh Vũ Linh, một người anh thân thiết trong nghề nghiệp và cũng là người anh tinh thần của tôi đã đến nhà thăm tôi.
Tôi vẫn nhớ ngày nào bị bệnh nặng, ca không được, anh Vũ Linh còn ngồi đốt nhang xin Tổ nghiệp phù hộ cho tôi".
Nghệ sĩ cải lương Hồng Yến thấy vậy cũng chạy lại ôm nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ Thoại Mỹ để tỏ lòng xúc động và biết ơn đàn anh đàn chị.
Về phía mình, nghệ sĩ Vũ Linh ôm chặt các đàn em trong nghề và nói: "Mấy đứa em của tôi, đứa nào tôi cũng thương, cũng xin cho hết. Tôi là con của Tổ mà".
Tiếp đó, các nghệ sĩ cùng nhau ăn uống, hàn huyên những câu chuyện đời, chuyện nghề. Buổi họp mặt tại nhà nghệ sĩ Thoại Mỹ quy tụ được nhiều nghệ sĩ cải lương nhiều thế hệ khác nhau, ai cũng vui vẻ, xum họp, cùng nhau chúc tụng, ca hát.
Nghệ sĩ Hoàng Yến và nghệ sĩ Thoại Mỹ còn đứng lên thể hiện một trích đoạn trong vở cải lương nổi tiếng Nửa đời hương phấn, khiến ai nghe xong cũng phải trầm trồ thán phục.
Qua clip, có thể thấy, dù sân khấu cải lương đã đi xuống, nhưng các nghệ sĩ trong nghề vẫn âm thầm hoạt động và giữ mối liên kết chặt chẽ với nhau để gìn giữ ngọn lửa cải lương không bị dập tắt. Các nghệ sĩ cải lương cũng luôn dành cho nhau nhiều tình cảm gắn bó sâu sắc.
VietBF @ Sưu tầm