4/5
Kiên Nguyễn là một cụ bà 76 tuổi đã sống ở Hoa Kỳ từ năm 1975. Con gái và các cháu của bà cũng được sinh ra ở đây. Theo tờ Daily Pilot, bà đã tham gia nhiều cuộc diễn hành để giúp nâng cao ý thức xã hội và hỗ trợ con trai bà cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân cho nhân viên y tế. Bà thậm chí còn tự quyên góp được 5,000 mỹ kim để giúp đỡ. Vì vậy, bà nói rằng thật đau đớn khi bị những người kỳ thị nói rằng bà phải về nguyên quán, nhưng không phải là về thành phố Fountain Valley nơi bà đang sống bây giờ, mà là trở về một đất nước bà đã không sống trong gần 50 năm.
Bà kể rằng có người nhìn vào bà và nói hãy tránh xa ra vì bà bị nhiễm coronavirus, đồng thời kêu bà hãy rời khỏi Mỹ. Bà Kiên Nguyễn cho biết bà được con trai khuyến khích lên tiếng chống lại những gì đã xảy ra với bà thay vì im lặng về chuyện đó. Bà đã tổ chức một buổi picnic trong công viên Fountain Valley Sports Park để tập hợp những nạn nhân khác của tình trạng kỳ thị người gốc Á nhằm thể hiện tình đoàn kết trong cộng đồng.
Trong số đó có cô Jackie Vũ, một cựu binh sĩ 32 tuổi, có gia đình và làm chủ một tiệm nail ở Riverside. Cô Jackie Vũ cho biết cô sinh ra và lớn lên ở Riverside, nhưng lại nhận được một bức thư nói rằng cô phải rời khỏi Hoa Kỳ vì cô là người gốc Á. Tuy nhiên, trọng tâm của buổi picnic trên không chỉ là gặp gỡ các nạn nhân mà còn để gửi đi điều gì đó tích cực. Bà Kiên Nguyễn cho biết bà đã dành một số tiền tiết kiệm để thuê một máy bay skywriter viết dòng chữ “No Hate” trên không