3/25
Tin Burien, Washington – Sở cảnh sát King County tại tiểu bang Washington đã đồng ý trả 5 triệu Mỹ kim, để giàn xếp vụ kiện từ gia đình của một học sinh trung học 20 tuổi tại thành phố Burien, người đã bị cảnh sát bắn chết khi đang cầm một cây bút bi. Vụ cảnh sát bắn chết anh Tommy Lê năm 2017 đã bị nhiều người chỉ trích, không chỉ vì tình huống xung quanh cái chết của nạn nhân mà còn vì cuộc điều tra diễn ra sau đó.
Sở cảnh sát và gia đình nguyên cáo đạt thỏa thuận giàn xếp chỉ 10 ngày trước khi phiên tòa xét xử vụ kiện được bắt đầu tại tòa án ở Seattle. Gia đình nạn nhân trước đó đã yêu cầu bồi thường 10 triệu Mỹ kim.
Trong cuộc họp báo vào thứ Tư, 24 tháng 3, gia đình anh Tommy Lê nói họ sẽ tiếp tục đấu tranh để yêu cầu cải tổ lực lượng cảnh sát. Cha của anh Tommy, ông Hoài Lê, nói rằng không có số tiền nào có thể thay thế được con trai ông, và ông không muốn bất kỳ gia đình nào khác phải trải qua nỗi đau này.
Trong sự việc vào ngày 14 tháng 6, 2017, cảnh sát thành phố Burien nhận tin báo về một người đàn ông không tỉnh táo, và có thể có vũ khí là một con dao hoặc một vật sắc nhọn. Cảnh sát Cesar Molina sau đó đã bắn anh Tommy, chỉ trong vòng 105 giây sau khi người cảnh sát này đến hiện trường.
Sở cảnh sát ban đầu nói rằng các nhân viên công lực đã bị tấn công và họ nổ súng để tự vệ. Tuy nhiên, cuộc điều tra từ một tổ chức độc lập sau đó cho thấy anh Tommy thiệt mạng vì 2 phát súng bắn vào lưng, cho thấy anh đang quay lưng lại với cảnh sát và không phải là mối đe dọa. Cũng theo các nhà điều tra, anh Tommy đang bị ảnh hưởng của thuốc gây ảo giác LSD và chỉ đang cầm một cây bút bi, trước khi bị cảnh sát bắn thiệt mạng.