Trong một cuộc điện đàm với lãnh đạo Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy trong khi Điện Capitol bị tấn công 6/1, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng những người biểu tình quan tâm tới kết quả bầu cử hơn McCarthy, với những tình tiết mới được tiết lộ về cuộc điện đàm hé lộ phần nào tâm trạng của ông Trump ở thời điểm cuộc bạo động tại Điện Capitol đang diễn ra.
Màn đấu khẩu lớn tiếng
Trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy trong khi Điện Capitol bị tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng những người biểu tình quan tâm tới kết quả bầu cử hơn McCarthy.
Theo lời các nghị sĩ được McCarthy thông tin về cuộc điện đàm, ông Trump đã nói: "Kevin này, tôi đoán những người đó còn thất vọng về cuộc bầu cử hơn anh".
McCarthy khẳng định những người biểu tình gây bạo loạn là những người ủng hộ ông Trump và nài nỉ ông kêu gọi họ dừng lại.
Bình luận của ông Trump chính là khởi sự cho cái mà các nghị sĩ Cộng hòa biết về cuộc điện đàm mô tả là "một màn đấu khẩu". Ông McCarthy giận dữ nói với Tổng thống đương nhiệm rằng những người biểu tình đang tràn vào văn phòng của ông thông qua cửa sổ và lớn tiếng hỏi ông Trump: "Ông nghĩ mình đang nói chuyện với người quái (*) nào thế?"
Những tình tiết mới được tiết lộ về cuộc điện đàm hé lộ phần nào tâm trạng của ông Trump ở thời điểm cuộc bạo động tại Điện Capitol đang diễn ra. Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng cuộc trao đổi cho thấy ông Trump không có ý định kêu gọi những người biểu tình dừng lại dù các nghị sĩ nài nỉ ông can thiệp.
Tình tiết quan trọng cho phiên tòa?
"Ông ấy không phải một người quan sát bên lề không có gì đáng chê", một nghị sĩ Cộng hòa nói, "Ngày 13/1, Kevin McCarthy đã nói ngay tại Hạ viện rằng Tổng thống chịu trách nhiệm và đúng là như vậy".
Trao đổi với tổng thống từ bên trong Điện Capitol đang hỗn loạn, McCarthy đã yêu cầu ông Trump kêu gọi người biểu tình dừng lại và rơi vào tình trạng bất đồng gay gắt xung quanh câu chuyện ai đã tập hợp nên đám đông.
"Bạn phải nhìn vào những gì ông ấy làm khi cuộc bạo loạn diễn ra thì mới có thể xác định được tâm trí của ông ấy để ở đâu", nghị sĩ Cộng hòa Jaime Herrera Beutler nói,
"Với tôi, lời nói ấy cho thấy ông Trump không quan tâm, một điều đáng để luận tội, bởi bạn không thể để cho một cuộc tấn công diễn ra trên đất của mình, hoặc ông ấy muốn nó xảy ra và thấy ổn với nó, một điều khiến tôi giận dữ".
"Chúng ta không bao giờ nên ủng hộ điều đó, vì bất kỳ lý do gì, dưới lá cờ của bất kỳ đảng nào", bà Beutler nói một cách bực bội, "Tôi đang rất kiềm chế không chửi thề đấy".
"Ông Trump không thấy có lỗi khi nhìn vị Phó Tổng thống trung thành của mình hoặc Quốc hội bị tấn công bởi cuộc bạo loạn mà ông ấy đã truyền cảm hứng. Thực ra ông ấy dường như còn vui vì điều đó, tận hưởng cái cảnh tượng mà gần như người Mỹ nào cũng thấy kinh sợ".
Trong khi các nghị sĩ chuẩn bị để bỏ phiếu định đoạt số phận của ông Trump, nhiều nghị sĩ Cộng hòa nghĩ rằng các tình tiết trong cuộc điện đàm quan trọng với tiến trình tố tụng bởi họ tin rằng nội dung này khắc họa hình ảnh một ông Trump thiếu sót trong cuộc bạo động.
Ông Trump đã mất vài giờ đồng hồ sau khi cuộc tấn công bắt đầu để khuyến khích người biểu tình "trở về nhà" - một dòng tweet được đăng tải sau sự hối thúc của những cố vấn hàng đầu thân cận.
(*) Theo thông tin của CNN, nguyên văn lời McCarthy là "Who the f--k do you think you are talking to?", trong đó sử dụng từ chửi thề không tiện dùng trên các phương tiện truyền thông. Đây cũng là lý do mà CNN gọi cuộc đối thoại giữa hai người là cuộc điện đàm có chứa ngôn từ không phù hợp.