Đến sáng hôm nay, từ phía Linh Lan vợ của cô nam ca sĩ Vân Quang Long đã có lời phản hồi chính thức về mọi việc. Cô giải thích những điều sai về bản thân và lời cuối cùng xin lỗi đến ba mẹ chồng khi để mọi người chỉ trích ông bà, khiến các anh em đồng nghiệp của nam ca sĩ buộc lòng lên tiếng chỉ để anh ra đi thanh thản, không lo lắng vì ba mẹ bị mắng.
Phạm Thanh Thảo là người trong vài ngày qua đã nói rõ những chi tiết ẩn khuất khiến Linh Lan không được ba mẹ chồng chấp nhận. Sau nhiều ồn ào, đối phương đã xin lỗi ba mẹ chồng. Mới đây, nữ ca sĩ còn tâm sự rằng mình đã làm hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng với Vân Quang Long.

Dòng trạng thái khép lại mọi việc. (Ảnh: Chụp màn hình)
Phạm Thanh Thảo, Hàn Thái Tú nhắn Vân Quang Long
Đến sáng hôm nay, từ phía Linh Lan đã có lời phản hồi chính thức về mọi việc. Cô giải thích những điều sai về bản thân và lời cuối cùng xin lỗi đến ba mẹ chồng khi để mọi người chỉ trích ông bà. Đến phút này đây, những đồng nghiệp thân thiết nhất của nam ca sĩ cũng cảm thấy nhẹ đi phần nào.
Cụ thể, Phạm Thanh Thảo cho hay: "Long ơi! Em và các anh em đã hoàn thành nhiệm vụ nha Long! Anh linh thiêng phù hộ cho ba mẹ và 3 đứa nhỏ nha! Mấy anh, chị, em thắp cho Long nén nhang hoặc gửi 1 lời cầu nguyện cho Long giúp em! Cảm tạ mọi người". Riêng Hàn Thái Tú, anh theo dõi sự việc thời gian qua cũng nhắn nhủ: "Mừng lắm, nhẹ nhàng rồi, an lòng rồi... An tâm rồi, tròn lời hứa rồi".

Các đồng nghiệp cũng gửi lời động viên Hàn Thái Tú. (Ảnh: Chụp màn hình)

Các anh em ở nước ngoài ai cũng cố giúp mọi việc sáng tỏ để Vân Quang Long ra đi thanh thản hơn. (Ảnh: FBNV)
Con gái Vân Quang Long không dám đi học
Bên cạnh đó, một chi tiết mà khán giả xót xa khi nghe đến chính là việc ảnh hưởng tâm lý của các con. Bé Helen quá nhỏ để hiểu sự việc nhưng 2 đứa con lớn phần nào biết những gì đang diễn ra. Con gái đầu lòng không dám đến trường vì nhiều người tò mò chuyện ồn ào sau tang lễ.
Phạm Thanh Thảo kể: "Nhất là Kỳ Kỳ và Trác Hy vì tụi nó đã lớn và biết suy nghĩ sâu xa cả rồi. Tội Kỳ Kỳ không dám đi học vì vô trường ai gặp cũng hỏi đủ chuyện... Nó còn quá nhỏ để chịu áp lực này. Anh linh thiêng thì giúp mọi việc nhanh qua nha anh. Em nghĩ anh cần phải làm nốt việc này rồi hãy đi đó anh".

Bé gái đầu từng khóc nức khi hát tiễn biệt ba lần cuối ở lễ cầu siêu tại chùa. (Ảnh: FBNV)

Hai con cùng vợ đầu cũng đội tang anh. (Ảnh: FBNV)
Lời phản hồi từ phía hai bên thế này đến mục đích cuối cùng cũng chỉ mong mọi thứ êm xuôi, không tranh cãi nữa để các con được trở về ngày bình yên, người đã khuất cũng thanh thản đến vùng trời mới.