Nhiều người đang thong thả dạo bộ, tận hưởng bầu không khí tươi đẹp của những ngày cuối năm thì một sự việc bất ngờ xảy ra, có một con vật lạ bỗng dưng xuất hiện khiến cho mọi người hồn vía của họ muốn "bay lên mây", bỏ chạy tán loạn .
Vào buổi sáng Chủ nhật vừa qua, 27/12, tại một con phố đi bộ đông đúc ở Đạt Châu, Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc, nhiều người đang thong thả dạo bộ, tận hưởng bầu không khí tươi đẹp của những ngày cuối năm thì một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho hồn vía của họ muốn "bay lên mây".
Đang dạo bước ở phố đi bộ, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy khi thấy 1 con vật lạ xuất hiện
Chuyện là, một con lợn rừng ở trên núi lâu thấy quá buồn chán nên có lẽ đã quyết định "xuống phố"... để ăn tết.
Nào ngờ mới chân ướt chân ráo, chưa biết đường xá ra sao nên cu cậu đã chạy loạn lên, lao mình ra giữa con phố và khiến cho đám đông, trong đó có cả người lớn lẫn trẻ con, la hét trong hoảng loạn, cố tìm chỗ ẩn náu an toàn để tránh xa con vật nguy hiểm.
Có thể nghe thấy tiếng một người dân hét lên trong đoạn clip: "Sợ quá, nhìn con lợn rừng này xem".

Con lợn rừng lao xuống những bậc cầu thang khiến đám đông la hét trong hoảng loạn, tìm chỗ ẩn náu an toàn. (Ảnh cắt từ clip)
Bên cạnh đó, cũng có người đứng cách xa con vật thì đã tận dụng cơ hội lấy điện thoại ra và ghi lại hình ảnh có một không hai này.
Thực ra có lẽ con lợn rừng cũng đang hoảng loạn không kém khi lạc vào một môi trường hoàn toàn xa lạ với nó.

Con lợn rừng tiếp tục chạy tán loạn và khiến nhiều người bỏ chạy. (Ảnh cắt từ clip)
Theo thông tin từ đài truyền hình Tứ Xuyên, ngay sau khi nhận được thông báo của người dân, cảnh sát và những chuyên gia về động vật hoang dã đã mau chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành truy đuổi con vật, bảo đảm sự an toàn cho dân chúng.

Cảnh sát xuất hiện và truy đuổi, nhưng con lợn rừng đã lao mình xuống sông để chạy trốn.
Tuy nhiên, khi mà họ còn chưa bắt được con vật thì nó đã lao mình xuống dòng sông gần đó và bơi sang bờ bên kia. Cuối cùng, những người có mặt ở hiện trường cho biết, họ thấy con lợn rừng biến mất trong dãy núi trước mặt trong khi cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm nó.

Cuối cùng, con lợn rừng bơi qua sông và biến mất vào dãy núi trước mặt.
Thật may mắn là vụ việc bất ngờ này, tuy có làm cho người dân hoảng loạn, sợ hãi đôi chút nhưng không có ai bị thương, bản thân con vật cũng không hề hấn gì.
Đây không phải lần đầu tiên lợn rừng xuất hiện giữa phố và làm người dân hoảng loạn
Được biết, đây không phải lần đầu tiên người dân Trung Quốc hoảng sợ trước sự xuất hiện bất thình lình của lợn rừng ở giữa phố xá.
Vào cuối tháng 10 năm nay, nữ nhân viên tên Shi của một quán trà ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đang trong ca làm việc của mình thì bất ngờ chứng kiến một con lợn rừng chạy vào đây. Vì chỉ có một mình nên cô gái này càng thêm sợ hãi.

Nữ nhân viên hoảng sợ tìm cách chạy trốn khi con vật lao vào quầy.
Con lợn rừng xô đổ bàn ghế rồi lao qua quầy khiến cô gái hoảng sợ và nhảy qua mặt quầy để chạy trốn. Ngay sau đó, con vật cũng lao lên quầy và khiến mọi thứ đổ vỡ tung tóe.
"Tôi thấy một con vật màu đen chạy vào, tôi cứ tưởng nó là 1 con chó Husky hay gì đó. Tôi không hề nghĩ nó lại là lợn rừng. Răng của nó rất sắc và có vẻ nó đang rất sợ hãi", nữ nhân viên Shi kể lại.

Nữ nhân viên tên Shi kể lại vụ việc.
Rất may là sau đó con lợn rừng đã chạy ra ngoài, không làm cô gái hay người dân nào bị thương. Cuối cùng, nó đã bị cảnh sát bắt được và được giao cho một trung tâm chăm sóc động vật hoang dã của địa phương.
Theo các nhà khoa học, thông thường lợn rừng không mấy khi chủ động tấn công con người. Tuy nhiên, khi bị dồn vào đường cùng, ví dụ gặp các loài săn mồi như hổ, báo, hoặc bị con người săn bắt, chúng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm và sẽ thể hiện rõ nét nhất sự hung hãn của mình.
Lợn rừng có hàm răng rất sắc dùng để đào đất, tìm kiếm các loại củ dưới lòng đất và đây cũng là thứ vũ khí lợi hại để chúng chống lại kẻ thù. Ngoài ra, lợn rừng cũng là loài vật cực khỏe, có sức chịu đựng "ghê gớm". Nếu bị trúng đạn, chúng vẫn có thể lết thêm đoạn đường dài, thậm chí còn có thể tiếp tục tấn công kẻ thù.