12/17
Cảnh sát Chicago còng tay một người phụ nữ vô tội trong tình trạng khỏa thân trong một cuộc bố ráp lộn địa chỉ nhà
Vào năm 2019, một nhân viên xã hội Da đen đang ở trong nhà của cô ấy khi Sở cảnh sát Chicago (CPD) xông vào trong một cuộc bố ráp nhầm căn nhà và còng tay cô ấy khi cô đang khỏa thân. Giờ đây, nạn nhân của sự việc, cô Anjanette Young, đang kêu gọi công lý sau khi Thị trưởng Chicago Lori Lightfoot cố gắng ngăn CBS Chicago phát sóng đoạn phim quay lại sự kiện nói trên gần hai năm sau đó.
Video về sự việc cho thấy cô Young nói với các cảnh sát ít nhất 43 lần rằng họ đã nhầm căn nhà. Nhưng cảnh sát tiếp tục khám xét nhà của cô khi cô đang trong tình trạng khỏa thân. Mặc dù một viên cảnh sát đã choàng một chiếc áo khoác ngắn quanh cô Young, nhưng phía trước của cô vẫn trong tình trạng hở hang. Hai phút sau khi họ tiến vào căn nhà, cảnh sát mới bắt đầu đắp cho cô một tấm chăn.
CPD cho biết cuộc bố ráp xảy ra sau khi một người cung cấp thông tin cho biết một nghi can trong căn nhà có một khẩu súng ngắn. Mục tiêu thực sự của cuộc bố ráp ở trong cùng một khu chung cư với cô Young, nhưng cảnh sát đáng lẽ phải dễ dàng xác định vị trí chính xác của anh ta vì anh ta đeo vòng đeo tay theo dõi điện tử vào thời điểm đó. Cảnh sát đã ở trong căn nhà của cô Young 20 phút trước khi xin lỗi cô. Cô cho biết cô có thể đã bị bắn nếu làm sai điều gì đó.
Vào năm 2019, cô Young đã đệ đơn yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin để có quyền truy cập vào đoạn video, nhưng bị CPD từ chối. Đoạn video chỉ được chia sẻ với cô sau khi một tòa án yêu cầu Sở trình bày nó như một bằng chứng cho vụ kiện của cô.
Ngay cả sau khi nhận được video, CPD đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp lên tòa án liên bang để ngăn CBS Chicago phát sóng đoạn phim, nhưng thất bại. Cô Young không biết liệu các cảnh sát liên quan có bị kỷ luật hay chưa