Hại và giết người thời đại dịch. 
Xã hội và đạo làm người mãi mãi lên án những kẻ biểu tình, tụ hộp và vận động vô trách nhiệm trong thời buổi đại dịch bùng phát, đi ngược lại với khuyến cáo của BYT và các chuyên gia dịch tễ. Hành động ngạo mạn và lời lẽ xem thường COVID, không đeo khẩu trang, không giữ cách giãn với những biểu ngữ "thà bị nhiễm COVID còn hơn sống dưới chế độ Biden" vv.. Dù vô tình hay có ý biến mình thành các con Ong mang phấn hoa COVID-19 lây lan cho cộng đồng là vô trách nhiệm, hại và giết người, tạo nghiệp. Vong linh của 280,000 người Mỹ đã vĩnh viễn ra đi và những người sẽ ra đi bởi COVID-19 sẽ không tha thứ cho những kẻ chính trị hoá COVID-19 vì tư lợi và vì người mình ủng hộ cho dù là đảng phái nào. Quyền lợi và an toàn của cộng đồng và nhân loại phải được đặt trên tất các các đảng bao gồm luôn "Du Đãng".

Rảnh rỗi thay vì vào bệnh viện, đến các địa điểm phát thức ăn làm thiện nguyện thì đi biểu tình không khẩu trang, không cách giản và mang theo những biểu ngữ ngạo mạn. Không giúp được thì cũng đừng tạo thêm gánh nặng! Bệnh viện, bác sĩ, y tá và nhân viên cứu hộ đã quá tải rồi mà những người biểu tình vô trách nhiệm này vẫn cho là chiêu trò bịp để lật đổ giáo chủ của họ, tư duy này chính là lý do tại sao tuy cả thế giới bị ảnh hưởng COVID nhưng Hoa Kỳ lại trả giá nặng nhất? Khi dịch bùng phát và Thống Đốc ra lệnh đóng cửa thì xuống đường đòi bãi nhiệm (Recall). Kinh tế đóng cửa thì thiệt hại lớn nhất là các doanh nghiệp, nhưng đi biểu tình thì đa số là những người ngồi nhà chờ lương tháng. Những doanh nhân Việt đeo khẩu trang đi biểu tình đòi sự công bằng để được mở cửa cho ngành Nails tháng tám vừa qua thì không thấy số người này ủng hộ vì không có biểu ngữ ủng hộ giáo chủ của họ và vì quy luật biểu tình yêu cầu họ phải đeo khẩu trang.
Tác giả:
Dũng Taylor
