Có một nhóm người gốc Việt xuống đường hô hào ủng hộ Tổng Thống Donald Trump thêm ‘Bốn năm nữa’ diễn ra vào trên đường Bolsa, Westminster, phía đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, trong không khí sôi động vào chiều Thứ Bảy, 19 Tháng Chín.

Một ông cầm biểu ngữ ủng hộ Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Đằng-Giao)
Nhóm người tuy không đông nhưng tràn đầy khí thế tung hô.
Có lúc họ đồng thanh hô to: “Four more years. Four more years (Bốn năm nữa).”
Một nhóm bè bạn hẹn hò nhau cùng đi bầu cử ngày 3 Tháng Mười Một.
Cụ bà Nguyễn Thị Hanh, ở Westminster, nói: “Bốn năm chưa đủ. Tôi mà có quyền, tôi cho ông thêm tám năm nữa thì mới vừa.”
Có người cho con còn nhỏ, chừng bốn, năm tuổi, ra cầm tên ông Trump để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Thỉnh thoảng nhiều xe chạy qua bóp còi inh ỏi, xe thì đồng tình ủng hộ lên tiếng động viên, xe thì ồn ào phản đối, buông lời khiếm nhã.
Nhóm người thay phiên nhau cầm micro xưng tụng công đức ông Trump.
Một ông chỉ cho biết tên Kiệt nói: “Tôi chưa bao giờ thấy tổng thống Mỹ nào có lòng gan dạ như ông Trump. Mình ông dám lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc phê phán chế độ độc tài Cộng Sản.”
Người khác thì tin tưởng việc muốn xây tường ngăn biên giới Hoa Kỳ-Mễ Tây Cơ không thành trong nhiệm kỳ này sẽ là mục tiêu đầu tiên trong nhiệm kỳ tới của ông Trump.
Ai ai cũng đồng lòng là làm tổng thống phải lo đại sự mà bốn năm thì quá ngắn ngủi cho chuyện lâu dài.
“Four more years. Four more years.” Đi xa rồi mà tiếng reo hò vẫn rền vang chắc nịch. [qd]