Nữ cảnh sát kỵ binh London trong khi đối phó biểu tình đã bị chính con ngựa cô cưỡi hất cô ngã vào đèn giao thông và bị thương nặng.
Cảnh sát kỵ binh London hôm 6/6 tham gia ứng phó các cuộc biểu tình "Mạng sống người da màu quan trọng" nhằm đòi công lý cho George Floyd và chống phân biệt chủng tộc ở thủ đô London. Phần lớn các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng chục nghìn người diễn ra ôn hòa suốt ngày, nhưng bạo lực xảy ra ở đường Whitehall vào khoảng 19h.
Trong lúc hỗn loạn, một người biểu tình phóng chiếc xe đạp cỡ nhỏ vào con ngựa mà một nữ cảnh sát đang cưỡi. Con vật lồng lên, hất nữ cảnh sát văng khỏi ngựa, đập vào cột đèn giao thông bên đường và rơi xuống mặt đường, bất tỉnh. Con ngựa vẫn tiếp tục phi nước đại trên đường phố, đâm vào một người phụ nữ tham gia biểu tình và cột đèn.
VietBF@sưu tập