Một cụ ông U80 đứng bên ngoài cửa sổ khu cách ly hát bài You are my sunshine” cho vợ nghe nhằm giúp bà có động lực tinh thần, sớm vượt qua thời gian cách ly gây xúc động, sau khi quá nhớ vợ, cụ ông 85 tuổi đến thăm nhìn qua tấm cửa kính khu cách ly.
Giữa tâm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới khiến cuộc sống nhiều người bị đảo lộn, thậm chí khó khăn. Nhằm chung tay đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh , cơ quan chức năng liên tục đưa ra nhiều biện pháp cũng như quy định mới. Trong số đó phải kể đến lệnh cách ly.
Đã có nhiều câu chuyện hoặc bức xúc, hoặc cảm động xung quanh việc cách ly. Và mới đây lại thêm chuyện về tình yêu tuổi già của cụ ông đối với vợ chắc chắn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vô cùng.
Cụ ông đứng hát cho vợ nghe qua cửa kính khu cách ly
Trang WKRG đã đăng tải đoạn video đầy cảm động khi một cụ ông đang đứng hát cạnh cửa sổ nơi vợ mình bị cách ly vì dịch Covid-19. Được biết, cụ ông tên là Jerry Perkins, năm nay 85 tuổi. Trong khi đó vợ ông là bà Louise, 83 tuổi, hiện đang cách ly tại viện dưỡng lão ở Alabama (Mỹ).

Cụ bà chăm chú lắng nghe. (Ảnh cắt từ clip)
Ông Jerry và vợ đã kết hôn được 65 năm. Sự hoành hành của virus khiến cho vợ ông phải cách ly và hạn chế gặp mặt người thân. Ông Jerry đã cùng con gái đến thăm vợ mình, nhưng họ chỉ được nhìn bà thông qua cửa sổ của căn phòng trong vòng 10 phút.
Ông Jerry cho biết dù vợ mình đã sống ở cơ sở dưỡng lão này trong 1083 ngày (khoảng 3 năm), tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông không thể tiếp xúc gần với vợ. Bởi vậy, cụ ông 85 tuổi đã đứng hát cho bà nghe bài “You are my sunshine” thông qua tấm kính cửa sổ để bà nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Ông Jerry và vợ. (Ảnh: WKRG)