Gần 300 người thực hiện cách ly ở ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Quận Hoàng Mai, Hà Nội đã hết thời gian cách ly phòng chống dịch Covid-19. Mới đây họ đã được trở về nhà.
Chiều 3/4, tại ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội), 365 người đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung để phòng dịch.
Trong những người được đưa về đây, 40 trường hợp đã chuyển tới các bệnh viện; hơn 1.800 người ở lại tiếp tục cách ly, có 82 người nước ngoài, 24 trẻ em và 5 thai phụ.
Người rời khu cách ly được lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển đồ. Việc quản lý, vận hành khu cách ly do Bộ Tư lệnh thủ đô đảm nhận.
Mỗi xe chở những người hoàn thành cách ly về địa phương sẽ có một chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô đi cùng.
Người dân lưu hình ảnh kỉ niệm với dân quân tự vệ tham gia phục vụ 14 ngày qua.
Cô Lê Thị Hồng Anh (Việt kiều Pháp) bịn rịn chia tay một cảnh sát. Cô từ Pháp về Việt Nam, quá cảnh Thái Lan, vào khu cách từ ngày 19/3.
Sau những ngày ở chung, nhiều cô gái trở nên thân thiết, quyến luyến khi chia tay
Chị Nguyễn Thị Kim Quy, cùng hai con và chồng người Đức trở về quê Hải Phòng. Chồng làm việc tại Papua New Guinea, 3 mẹ con chị sang thăm, khi về ngày 19/3 đã phải cách ly. "Chúng tôi được chăm sóc rất đầy đủ. Tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã làm nhiệm vụ ở đây", chị tâm sự.
Các bạn trẻ vẫy tay chào các cán bộ chiến sỹ bộ đội, công an, dân quân tự vệ trước khi lên xe.
Các tuyến xe buýt đưa người hoàn thành cách ly về Ban Chỉ huy quân sự các tỉnh trước khi về nhà, điểm đến là Thá*i Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa...