Cựu nhân viên lãnh sự quán Anh quốc ở HongKong bị tra tấn dã man. Ngoài ra chúng còn bắt những người tham gia biểu tình ở Hong Kong. Bắt anh hát quốc ca Trung Quốc khi anh không ngủ.

Dân mạng đang sốc vì cựu nhân viên lãnh sự quán Anh quốc ở HK anh Simon Cheng, bị an ninh đại lục tra tấn. Tin cũng chấn động không kém hơn là anh ấy nhìn thấy an ninh đại lục hỏi những người bị bắt tham gia biểu tình ở HK bị đưa về Thâm Quyến thẩm vấn ''Tôi nhìn thấy 1 đoàn người Hong Kong bị bắt và bị thẩm vấn. Tôi nghe 1 vài người nói tiếng Quảng: ''Đưa tay lên - mày đã giơ cờ trong biểu tình phải không?''
Hiện tại, ngoại trưởng UK ông Dominic Raab nói đã rất phẫn nộ và quở trách đại sứ TQ ở UK. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, Simon đã không cho chính quyền UK phát biểu bất cứ vấn đề gì về anh ta cho đến khi anh thoát khỏi Hong Kong.
BNG TQ cũng lên tiếng cho rằng anh ấy vi phạm an ninh trật tự công cộng vì hành vi dụ dỗ gái điếm. Simon phản ứng rằng, an ninh đại lục đã tra tấn anh, treo tay anh lên, ép anh vào tường, nếu anh nhúc nhích sẽ bị đánh vào mắt cá chân và các phần mềm. Khi anh mất ngủ, chúng bắt anh hát quốc ca TQ. Cuối cùng, chúng bắt anh thừa nhận 2 tội ''phản quốc'' và ''dụ dỗ gái điếm''.
Tội thực sự của anh, có lẽ là chúng cho rằng anh làm tay sai cho chính phủ UK kích động biểu tình. Nhưng công việc của anh này là quan sát viên, chỉ chụp hình và báo cáo về lãnh sự. Nhưng chúng buộc anh phải thừa nhận là chính phủ UK bỏ tiền để kích động biểu tình sau khi truy cập vào mobile của anh để xem email.