Vụ việc chồng dùng xăng đốt vợ vì ghen tuông đã làm dậy sóng cộng động mạng thời gian vừa qua. Do ghen tuông nghi ngờ đứa con trong bụng không phải của mình, A Sét (35 tuổi, trú xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) đã dùng xăng đốt người vợ mang bầu 7 tháng. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và làm rõ
Theo thông tin ban đầu, tối 2/9, A Sét (35 tuổi, trú xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) sau khi đã uống rượu thì ép vợ là chị Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi, đang mang thai gần 7 tháng) ngồi trên giường ngủ.
Tại đây, Sét đổ xăng lên rồi dùng bật lửa doạ đốt vì nghi ngờ vợ ngoại tình, đứa con trong bụng chị Tăng không phải là con mình.
TP.HCM: Chồng cũ phóng hoả đốt phòng trọ khiến vợ cùng con bị bỏng
"Theo lời khai, lúc đó A Sét cầm bật lửa bật lên, bật xuống. Khi ngọn lửa bùng lên thì Sét mới choàng tỉnh kéo vợ ra" – một cán bộ trực tiếp điều tra vụ việc nói.
Sau đó, cả hai được người dân phát hiện và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu vào ngày 3-9 trong tình trạng bị bỏng nặng. Đến ngày 7-9, A Sét đã tử vong sau do vết bỏng quá nặng.
Riêng chị Tăng, bị bỏng độ 2-3 trên diện tích hơn 60% cơ thể. Các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu lấy thai nhi ra ngoài. Hiện chị Tăng vẫn đang trong tình trạng hôn mê đang được tiếp tục điều trị.
Do A Sét đã chết nên nhiều khả năng cơ quan công an sẽ ra quyết định không khởi tố vụ án.
Được biết, vợ chồng A Sét đã có 2 con trai và cháu bé mới chào đời là con gái.
VietBF © Sưu Tầm