Một nhà ảo thuật gia của Ấn Độ đã mất tích nhiều ngày qua trên sông Hằng. Rất có thể người này đã bị nước cuốn trôi sau khi thoát ra khỏi lồng kính. Dưới đây là các thông tin cụ thể.Đến hôm qua, giới chức Ấn Độ vẫn chưa tìm thấy ảo thuật gia Chanchal Lahiri (40 tuổi) sau khi ông biểu diễn màn nhốt mình trong lồng kính, trói tay chân bằng xích rồi được cần cẩu hạ xuống sông Hằng, theo BBC.

Chụp màn hình Sky News
Trước khi biểu diễn tại một nhánh của sông Hằng ở TP.Kolkata hôm 16.6, ông Lahiri tuyên bố: “Nếu tôi có thể tự giải thoát cho mình, đó sẽ là phép màu. Nếu không thì là thảm kịch”.
Tuy nhiên, ảo thuật gia này sau đó không nổi lên mặt nước, buộc người thân báo cảnh sát. Nhà chức trách lập tức triển khai thợ lặn tìm kiếm nhưng không thấy nạn nhân.
Theo cảnh sát, ông Lahiri đã được cấp phép biểu diễn trên sông nhưng không có biện pháp bảo hộ thích hợp và có thể đã bị dòng nước cuốn đi. Trước đây, ông từng thực hiện thành công màn diễn tương tự (ảnh) tại địa điểm nói trên.