Mấy hôm nay, dư luận vô cùng phẫn nộ về tên Nguyễn Hữu Linh, một kẻ mang danh luật sư sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái trong thang máy chung cư ở TP.HCM. Trước hành vi bị xã hội lên án, tên dâm ô bao biện bằng những từ ngữ không thể chấp nhận.

Xem clip, thấy rất rõ Nguyễn Hữu Linh cưỡng bức bé gái để ôm và hôn bé, khiến bé hoảng sợ. Thế mà gã yêu râu xanh ấy còn nói là ”NỰNG”. Cháu bé k hề quen biết sao bỗng dưng lại “nựng”, mà “nựng” gì lại sấn xổ đầy thú tính như thế? “Nựng” mà khiến cháu chạy mất dép đến suýt ngã ngay khi cầu thang mở ra thế à? Nếu “nựng” sao cháu phải về mách chị gái để rồi chị gái báo bảo vệ mới lòi ra đoạn clip này?
Hành động khốn nạn thế mà còn mở mồm nói “nựng” cháu, chứng tỏ thằng già dê này k hề hối lỗi về hành động dâm ô cháu bé đang khiến cả XH căm phẫn.
Cả làng xem clip đều thấy rõ hành vi bỉ ổi với bé gái, vậy mà Chánh Văn phòng Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng - Trần Tuấn Lợi - còn nói "chưa đủ để khẳng định điều gì.” Câu nói này cho thấy, hoặc là Lợi cố tình bao che cho hành vi vi phạm pháp luật, hoặc là Lợi bị mù!

Nghe 2 thằng rất hiểu biết pháp luật mà nói thế về vụ này, dù rất dị ứng với giang hồ, nhưng lúc này tôi lại ước Khá Bảnh và Dương Minh Tuyền đến vả cho gãy cmn răng chúng ra cho chừa thói dối trá.
Thông tin trên mạng còn cho thấy, Linh vốn là đệ ruột của Vũ Nhôm; từng dâm ô cưỡng bức nhiều nữ nhân viên dưới quyền.