Ngày Chủ nhật cuối tuần rét mướt lại còn mưa nên người ra đường rất ít. Thời tiết này ai cũng ước được vùi trong chăn không phải ra ngoài là sướng lắm rồi. Dưới đây là hình ảnh đường phố Hà Nội vắng tanh ngày cuối tuần.
Dạo quanh nhiều khu vực trong thành phố, người dân thủ đô đang co ro chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt. Ai ra đường cũng trong trang phục cực kỳ ấm áp. Bờ hồ, phố đi bộ - nơi mỗi sáng có rất đông người tập thể dục hôm nay cũng rất thưa thớt, các tụ điểm vui chơi vắng tanh.
Phố đi bộ vào cuối tuần và ngày lễ rất đông đúc

Nhưng nay, dưới cái lạnh rét đậm, rét hại thì lác đác bóng người ra đường, hoặc chỉ vài du khách nước ngoài
Lúc 7h sáng nay, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm nhanh so với ngày hôm trước.
Các trạm ở khu vực Hà Nội: tại Ba Vì là 8,9 độ C, tại Hà Đông 8,8 độ C, Láng 9 độ C.
Hải Dương 8,3 độ C, Nam Định 8,2 độ C, Lục Ngạn (Bắc Giang) 7,6 độ C.
Phố Tràng Tiền không một bóng người vào 8h30-9h sáng
Người dân trú mưa và né gió ở trạm chờ xe buýt quanh hồ Gươm
Đôi bạn trẻ quàng khăn cho nhau trên phố Trần Nhân Tông
Từng đợt gió lạnh thổi ào ạt

Mưa phùn kèm theo gió càng làm cho thời tiết rét buốt
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền Bắc dự báo còn kéo dài trong những ngày tới, trong ngày 30 - 31/12, vùng núi cao phía Bắc có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.
Bảng đo nhiệt độ trên phố Khâm Tiên sáng nay chỉ khoảng 9 độ C
Đốt lửa bập bùng trên phố Tây Sơn

Vào giờ cao điểm buổi sáng, các phương tiện vận tải công cộng đắt khách. Việc gọi taxi cũng trở nên khó khăn với nhiều khu vực
Đường phố ướt nhẹp vì có mưa nhỏ
Những chiếc áo mưa trong thời tiết này có công dụng che mưa lất phất, vừa phòng gió to
Người người ra đường kín mít