Thời gian qua, những người được gọi là thầy giáo, là cô giáo đang xấu dần trong mắt người dân. Thấy vậy một thầy giáo đã bịa ra một câu chuyện tốt. Để "gỡ" lại chút danh tiếng cho nhà giáo.

Tin Sài Gòn, Việt Nam – Ngành giáo dục CSVN liên tục xảy ra nhiều chuyện bại hoại về đạo đức của người thầy, đã làm cho thầy Trần Quang Cường quá thất vọng, nên ông đã dựng lên câu chuyện đẹp về người thầy, và được các trang truyền thông loan tin rầm rộ.
Báo Infonet ngày 15 tháng 12 năm 2018 loan tin, câu chuyện thầy giáo Trần Quang Cường, dạy tại trường Trung học cơ sở Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nhặt được chiếc túi có chứa 50 triệu và 23 chỉ vàng, rồi tìm người đánh rơi để trả lại chỉ là câu chuyện bịa đặt.
Trước đó, ông Cường trong lúc ngồi với mấy người bạn đã dựng lên câu chuyện, khi ông ngồi chờ xe buýt đã nhặt được một chiếc túi có chứa số tài sản trên của một người cùng chờ xe với mình tên Đăng. Ngay lập tức, ông Cường đã vội vàng cùng một người bạn dùng xe gắn máy đuổi theo buýt để trả lại cho ông Đăng. Câu chuyện đã được các cơ quan truyền thông trong nước loan tin, ca ngợi hành động đẹp của người thầy. Tuy nhiên, sự thật được bóc mẽ khi các phóng viên đã tìm gặp người đàn ông tên Đăng.
Lúc này, ông Cường thú nhận, do thời gian vừa qua, trong ngành giáo dục có nhiều chuyện buồn quá, thất vọng quá nên ông mới dựng lên câu chuyện đẹp về người thầy nhặt được tài sản rồi trả lại cho người bỏ quên. Câu chuyện đã đến tai các phóng viên, và ông Cường đã nhiệt tình kể lại câu chuyện mình đã bịa đặt cho truyền thông nghe khi gặp gỡ.
Việc bịa đặt chuyện, sản xuất hay fabriqué lịch sử luôn là sở trường của xã hội cộng sản để đạt mục tiêu chính chính trị, như câu chuyện về Lê Văn Tám chẳng hạn.