Vừa trải qua vụ sạt lở làm 20 người chết. Người dân ra bãi biển Nha Trang đóng cát vào bao tải đem về nhà gia cố nhà cửa. Sau khi họ nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ.

Chiều nay trời nắng nhẹ nhưng bãi biển TP. Nha Trang vắng người đến vui chơi, tắm mát

Thay vào đó, nhiều người kéo đến bãi biển TP Nha Trang cùng nhiều bao tải để lấy cát

Người dân lái cả xe tải, xe máy tự chế ra bờ biển lấy cát

Họ cho biết TP. Nha Trang vừa xảy ra hàng loạt vụ sạt lở gây thiệt hại nặng sau cơn bão số 8. Do vậy, khi nghe tin bão số 9 sắp đổ bộ, họ không thể chủ quan...

Dọc con đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang), rất đông người chen nhau hốt cát

Người dân cào cát vào bao chuyển về nhà

Bà Nguyễn Thị Thái (58 tuổi, ngụ phường Phương Sơn - TP. Nha Trang) cho biết: Năm ngoái trời cũng đang nắng ráo, vậy mà 1 ngày sau bão đổ bộ, gió giật cấp 14 khiến gia đình tôi bị thiệt hại nặng"

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hiệp, ngụ phường Ngọc Hiệp- TP. Nha Trang đến bãi cát trên đường Trần Phú lấy hàng chục bao cát. "Vừa rồi ảnh hưởng của bão số 8 đã có 20 người thiệt mạng, nhà cửa hư hại. Bây giờ người dân không dám chủ quan nữa, thà mệt một chút nhưng khi bão vào đỡ lo lắng hơn"- bà Hiệp nói

Những bao tải chất đầy cát

Anh Trần Thá (ngụ phường Phước Tân) huy động cả gia đình ra bãi biển hốt cát, đóng bao. Anh nói: "Nhà mới lợp mái lại xong, bây giờ phải gia cố cẩn thận. Hư lần nữa, không biết lấy tiền đâu để sửa"

Chiều 22/11, nhiều người dân Nha Trang leo nóc nhà để gia cố phòng chống bão

Tại các cảng, tàu thuyền bắt đầu nhận lệnh không được ra khơi và phải neo đậu vào bờ

Người dân buộc tàu thuyền, ngư cụ đánh cá đưa lên bờ. Các tàu cá cập sát nhau để hạn chế va đập khi có sóng lớn, nhằm hạn chế hư hại tài sản.