Nữ diễn viên HongKong Lam Khiết Anh chết rất thảm thương. Thi thể của bà khi được phát hiện đã phân huỷ, bốc mùi. Qua đời được gần một tuần, người thân mới đến nhận thi thể.

Sáng 3/11, làng giải trí bàng hoàng trước thông tin Lam Khiết Anh qua đời tại nhà riêng. Theo Sohu, nguyên nhân dẫn đến cái chế.t của nữ diễn viên là do bà bị ngã trong toilet, mất máu khá nhiều nhưng không có ai phát hiện.
Lam Khiết Anh tử vong 2-3 ngày mới được phát hiện, vì vậy khi cảnh sát tìm thấy thi thể bà đã phân hủy, bốc mùi. Cái chế.t thảm thương của ngọc nữ Hong Kong một thời khiến nhiều người không khỏi chua xót cho cuộc đời “hồng nhan bạc phận” của bà.
Tuy nhiên sau khi Lam Khiết Anh qua đời, người thân của bà vẫn không chủ động liên hệ. Trong tình cảnh việc lo hậu sự cho Lam Khiết Anh gặp nhiều khó khăn, một số nghệ sĩ Hong Kong cho biết sẽ đứng ra làm việc này.
Song sáng nay (5/11), gần một tuần sau khi Lam Khiết Anh từ giã cõi đời, người thân của bà đã xuất hiện tại nhà xác. Được biết, sau nỗ lực liên hệ của cảnh sát và Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong, chị gái của nữ diễn viên cuối cùng đã đến nhìn mặt em lần cuối.
Khi đến nhà xác, bà Lam Khiết Khanh – chị gái Lam Khiết Anh đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Đi cùng bà Khiết Khanh là một phụ nữ mặc đồ đen. Cả hai đều tránh ống kính phóng viên, vội vã vào trong tòa nhà.
Được biết, Lam Khiết Anh có khá đông anh em. Bà có một chị gái, một anh trai cùng bố, cùng mẹ. Sau đó, bố mẹ cô ly dị, bố Lam Khiết Anh lấy một người đàn bà khác, đẻ ra ba cậu con trai.
Sau khi bố mẹ lần lượt qua đời vào thập niên 90, Lam Khiết Anh sống một mình và ít khi liên hệ với gia đình.
Bạn thân của Lam Khiết Anh cho biết, ngọc nữ một thời luôn muốn quay trở lại showbiz, thậm chí còn muốn tham gia bộ phim “Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu” phiên bản Trung Quốc. Bà còn muốn nói với mọi người rằng mình hoàn toàn không bị tâm thần, chỉ là người bị hại mà thôi.