Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain được chôn cất trên một ngọn đồi nhìn ra sông Severn ở bang Maryland. Nơi ông McCain an nghỉ là nằm gần người bạn thân nhất của ông. Ngày 2/9 linh cữu ông McCain được mang đến nơi an nghỉ cuối cùng bằng một chiếc xe ngựa kéo.

Ông McCain an nghỉ cạnh người bạn thân nhất của mình - Đô đốc Hải quân Mỹ Charles "Chuck" Larson tại nghĩa trang của Học viện Hải quân Mỹ. Ảnh: USA Today
Ông McCain an nghỉ cạnh người bạn thân nhất của mình - Đô đốc Hải quân Mỹ Charles "Chuck" Larson tại nghĩa trang của Học viện Hải quân Mỹ. Bao quanh là các ngôi mộ của nhiều nhà lãnh đạo quân sự và anh hùng chiến tranh.
Theo đài ABC News, ước nguyện cuối cùng của ông McCain (viết trong cuốn hồi ký) là được chôn cất bên cạnh người bạn cũ Chuck Larson tại nghĩa trang ở Severn. Từ đó, ông có thể "nhìn thấy" những con chim diều hâu đang săn mồi.

Người dân tiễn đưa ông McCain. Ảnh: AP
Thượng nghị sĩ Jeff Flake và ông McCain. Ảnh: Twitter
Thượng nghị sĩ Jeff Flake hôm 2-9 viết trên mạng xã hội Twitter: "Tôi đã chứng kiến họ chôn cất người bạn của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ nhớ ông ấy", cùng với đó là một bức ảnh chụp ông và ông McCain đội chiếc mũ hải quân.
Ông McCain qua đời vào ngày 25-8 khi bước sang tuổi 81 tại nhà riêng ở Sedona, bang Arizona sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư não. Linh cữu của ông McCain được đưa đến thủ đô Washington trên chiếc Air Force Two, máy bay dành riêng cho phó tổng thống, sau đó chuyển tới nhà nguyện của Học viện Hải quân Mỹ trong một buổi lễ riêng.
Hôm 2-9, linh cữu được mang đến nơi an nghỉ cuối cùng bằng một chiếc xe ngựa kéo. Rất đông nhân viên hải quân Mỹ đứng dọc con đường xe ngựa đi qua, theo những bức ảnh do gia đình ông McCain công bố.

Linh cữu của ông McCain tại thủ đô Washington. Ảnh: AP