Thời gian qua, Nhã Phương không chỉ nổi danh khi là diễn viên xuất sắc mà còn là tâm điểm trong scandal tình ái của Trường Giang. Tính cách phong tình của bạn trai đã khiến cô không thể tiếp tục và họ đã chia tay. Tuy nhiên, Nhã Phương khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi vừa chia tay đã có ngay người yêu mới.
 
"Ngày ấy mình yêu nhau" mở đầu với cảnh chia tay đầy nước mắt và ấm ức của Hạ (Nhã Phương đóng) với Tùng (Nhan Phúc Vinh đóng). Cô gái trẻ lấy lý do vì quá mệt mỏi, lúc nào cũng là người chủ động trong tình yêu nên quyết định "đường ai nấy đi". Theo đó, nhân vật Hạ cho biết, "Sau khi chia tay với Tùng, tôi rút ra một rổ bài học rằng không có tình yêu nào là mãi mãi và không có cảm xúc nào nguyên vẹn như ban đầu. Cũng giống như tủ lạnh, không thể giữ đồ ăn được tươi mới quá lâu, tình yêu cũng vậy, mình có ướp lạnh hay phun tưới thì cũng vậy thôi.
Tôi đã rút ra một kinh nghiệm to đùng rằng khi yêu cần phải tỉnh táo một chút, tính toán một chút, lý trí một chút và yêu ít hơn đối phương một chút. Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn người đó sẽ thua".
Thời điểm đó, Tùng (Nhan Phúc Vinh) vẫn không hiểu tại sao thời điểm đó Hạ lại dứt khoát chia tay với mình. Trong khi Tùng vẫn có ý định làm bạn với Hạ thì cô chẳng còn gì luyến tiếc bạn trai cũ vì đang hạnh phúc trong tình yêu với người bạn trai mới là Nam. Cô cũng tin với Nam (Lương Thế Thành), mình sẽ không thất bại trong tình yêu lần nữa.
 
Trong phim, Hạ và Tùng vốn là mối tình đầu của nhau, cả hai đã có khoảng thời gian thanh xuân và tình yêu tươi đẹp nhất, say đắm nhất và lãng mạn nhất. Thế nhưng mối tình đầu đó cuối cùng lại dang dở. Hạ nhất quyết chia tay Tùng chỉ vì cô cho rằng mình quá thiệt thòi khi yêu anh.
Về phía Nhã Phương, trong buổi họp báo ra mắt phim diễn ra chiều 28/5 ở Hà Nội, cô đã tỏ ra bối rối trước câu hỏi "Em đã có người yêu chưa?".
Tuy nhiên, trong lúc người đẹp đang ngập ngừng thì đạo diễn Khải Anh "đỡ lời" rằng nên trả lời riêng câu hỏi này. Sau đó, nữ diễn viên cho biết, "Nếu như bây giờ, tôi trả lời kiểu gì thì cũng khổ cho bộ phim lắm. Điều đầu tiên tôi nghĩ lúc này là phải làm sao không ảnh hưởng đến bộ phim. Hôm nay là ngày ra mắt phim Ngày ấy mình đã yêu, tôi thực sự không muốn nhắc đến chuyện tình cảm của bản thân. Tôi xin hứa chắc chắn rằng không xa nữa đâu, tôi sẽ chia sẻ với tất cả khán giả".
Đồng thời, Nhã Phương cho biết, sau những lùm xùm xảy ra, bản thân cô cũng muốn chia sẻ mọi chuyện trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, cô không dám nói thêm vì nghĩ tới công lao vất vả của toàn thể đoàn làm phim.
Chia sẻ lý do luôn giữ im lặng, Nhã Phương cho biết cô không muốn làm tổn thương bất cứ người nào cả. "Tôi lên tiếng để làm gì? Tôi thường tìm cách giải quyết tốt nhất và luôn giữ kim chỉ nam là không làm công việc bị ảnh hưởng. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình vì những lùm xùm tình ái. Tôi muốn mọi người đón nhận những vai diễn và nỗ lực của mình. Tôi im lặng để tập trung cho công việc. Hiện tại, tôi nỗ lực nhiều hơn", nữ diễn viên nói.
Nhã Phương khẳng định, "Sau mỗi câu chuyện, tôi học được nhiều thứ lắm. Mọi chuyện lớn bé ập đến đều cho tôi những bài học có ích. Học bao dung cũng là một cách học. Với mọi chuyện đến với mình, tôi đều đón nhận với tinh thần trong cái tiêu cực sẽ có cái tích cực".
Therealrtz © VietBF