VBF-Đôi vợ chồng có tên 1 0 2 ở VN đúng là vậy. Người chồng có tên được đặt theo TT Mỹ. Còn người vợ thì tên dài lê thê và tất nhiên cũng có lý do của nó.
Phạm Hoàng Trung Kính Quý Thư (SN 1997) và Đỗ Thanh Bush (SN 1989) là cặp vợ chồng đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng khi cùng sở hữu họ tên khá dài và 'độc'.
Việc có tên gọi độc đáo đã không còn là chuyện hiếm, tuy nhiên, khi một cặp đôi mà cả vợ lẫn chồng đều sở hữu cái tên độc, lạ thì việc phải đối mặt với những câu chuyện thú vị, những tình huống 'dở khóc dở cười' là chuyện 'cơm bữa'.
Cặp vợ chồng sở hữu tên gọi 'có một không hai' - Phạm Hoàng Trung Kính Quý Thư và Đỗ Thanh Bush
Thanh Bush vì có bố yêu thích cựu tổng thống Mỹ, ông Bush nên lấy tên ông đặt luôn cho con trai. Cái tên Phạm Hoàng Trung Kính Quý Thư là cha cô quyết định dùng tên tất cả những người đàn ông mình ghét để đặt tên cho con gái đầu lòng.
Chia sẻ về chuyện này, cô gái SN 1997 bật cười: 'Tên mình được đệm toàn bằng tên nam giới, đó đều là tên của những người ba mình ghét. Ghét bao nhiêu người là ba dồn hết lại đặt vô con gái đầu lòng. Hỏi ra thì ba giải thích: 'Đặt như thế để cho mỗi lần mình nghịch ngợm hay làm gì quá đà là cả thiên hạ sẽ gọi tên mấy người đó ra trêu chọc', nghe xong muốn xỉu…
Lúc nhỏ mình tính đổi tên mấy lần như ba không chịu, nói mình muốn thì tự viết đơn để đổi, mà khi ấy mình lại không biết viết đơn ra sao. Giờ lớn lên giấy tờ lằng nhằng nên thôi. Mà riết rồi cũng quen, mình không thích nhưng cũng không còn khó chịu với cái tên của mình nữa, thậm chí còn thấy vui. Chỉ là thi thoảng thấy hơi mỏi tay khi phải viết tên quá dài'.
Việc sở hữu cái tên 'có một không hai' cũng khiến cho Quý Thư gặp phải rất nhiều tình huống 'dở khóc dở cười' trong cuộc sống. Không chỉ là những giây phút ngại ngùng khi bị gọi tên trước đám đông, những lần mệt mỏi vì phải đọc đi đọc lại họ và tên để kê khai giấy tờ mà cái tên siêu dài này còn khiến cô gái SN 1997 nhiều lần muốn 'tàng hình' thưở còn đi học.

Việc sở hữu cái tên 'có một không hai' khiến Quý Thư gặp phải rất nhiều rắc rối
'Ngày còn là học sinh, mình đi học muộn nhiều lần nên giờ chào cờ bị gọi lên đứng trước cột cờ kiểm điểm. Lần đó giáo viên đọc cả họ và tên mình ra nhưng chưa kịp đọc hết mình đã lên tới nơi rồi. Vậy là cả trường cười lớn và cứ nhìn mình với ánh mắt tò mò. Lúc đó chỉ muốn tìm cái một cái lỗ chui xuống trốn đi vì xấu hổ. Rồi bất cứ thầy cô nào vào lớp cũng để ý mình đầu tiên. Kiểm tra bài cũ luôn luôn trong diện bị gọi lên bảng' - Quý Thư kể về những rắc rối phát sinh từ cái tên siêu dài.
Thế nhưng theo Quý Thư, những bất tiện nảy sinh từ tên gọi của cô vẫn chưa là gì so với câu chuyện ghen tuông giữa cha dượng cô nàng với Bush - chồng cô, chỉ vì cái tên anh chàng giống người nước ngoài khiến cha dượng nghi ngờ mẹ cô quen biết người ngoại quốc nào khác.
Nữ 9X kể lại: 'Chồng mình từ trước tới giờ mỗi lần ghi tên là đều bị ghi nhầm tới cả chục lần. Lúc nào cũng bị ghi là 'Bút' với 'Bớt', mãi mới chuẩn được tên thật. Người Việt nhưng nghe tên mà không nhìn mặt thì hay bị hiểu lầm là người nước ngoài.
Mới đây nhất là chuyện cha dượng mình ở bên Úc, tưởng Bush là bồ nhí của mẹ mình tại Việt Nam nên ghen tuông với mẹ mất mấy ngày, mình giải thích, giới thiệu mãi mới tin. Nguyên nhân cũng là do Bush đứng ra nhận tiền từ cha dượng gửi về giúp mẹ. Cha dượng thấy cái tên tây quá, nghi mẹ mình quen với ông ngoại quốc nào khác ở Việt Nam'.
Hai vợ chồng đều gặp phải nhiều rắc rối nảy sinh trong cuộc sống vì tên quá dài và 'độc - lạ', thế nhưng Quý Thư - Thanh Bush vẫn không thể đặt tên ngắn cho đứa con sắp chào đời bởi 'Con mình là cháu đầu của hai bên nội, ngoại nên ai cũng dành đặt. Minh Khuê là bác nó đặt, lót chữ Hoàng là bà ngoại nó đặt, còn lại Đỗ là họ của ba nó thôi. Chứ nếu được vợ chồng mình muốn đặt tên con chỉ hai chữ Đỗ Khuê'.

Quý Thư - Thanh Bush mong muốn đặt tên cho con vỏn vẹn hai chữ Đỗ Khuê