Khi nhóm công nhân làm thuê vào chòi rẫy của ông bà chủ thì bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng ông chủ nằm trên vũng máu. Lại gần thì thấy bà chủ vườn tiêu đã chết, còn ông chủ thì thoi thóp thở.
Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp cùng lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Trương Thị Tuyết Nga (43 tuổi, ngụ tại xã Đông Hà, Đức Linh) tại chòi rẫy của gia đình.

Thi thể bà Nga được đưa về nhà riêng để lo hậu sự.
Theo thông tin ban đầu, chiều 18/3, vợ chồng chủ vườn tiêu là ông Huỳnh Văn Ánh (45 tuổi) và bà Trương Thị Tuyết Nga (43 tuổi, ở xã Đông Hà) được nhóm công nhân phát hiện gục trên vũng máu trong căn chòi ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh. Cả hai có nhiều vết thương, trong đó người vợ đã tử vong. Cách người vợ vài mét, ông Ánh đang thoi thóp thở.
Ngay lập tức ông Anh được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị xã Long Khánh trong tình trạng nguy kịch. Nhóm công nhân cũng thông báo cho lực lượng chức năng.
Ngay trong đêm 18/3, lực lượng công an xác định bà Nga bị chém đến ba nhát ở vùng đầu dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, lực lượng điều tra đã thu giữ một cây rựa, một cây kéo dính đầy máu. Hai thứ này đều là của vợ chồng ông Ánh, hiện trường không có nhiều xáo trộn.
Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Ánh có vườn tiêu rộng 5 ha. Sáng 18/3, vợ chồng nạn nhân vào vườn tiêu để trả tiền và đãi cơm những nhân công hái tiêu. Đến chiều thì xảy ra vụ việc.
Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.
VietBF © sưu tập