VBF-Một anh Việt Nam ở Nhật đã cắn cảnh sát để bỏ trốn. Dù trên tay anh mang còng số 8 nhưng anh đã chạy được. Người Việt Nam này đã quá hạn visa và đã xin tỵ nạn và không có bằng lái, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân gì anh bỏ trốn rồi lại đầu thú để bị bắt lại.

Nguyễn Văn Hải
MAEBASHI – Một anh từ Việt Nam đến Nhật để làm việc, nay đã bị bắt vì tội cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Nói chính xác hơn là anh đã cắn cảnh sát xong chạy trốn.
Theo tin của nhật báo Japan Times, anh trốn thoát một cảnh sát viên khi đang bị còng tay, trong một vụ cảnh sát chặn xe vào hôm thứ Năm, 31 tháng Tám.
Nguyễn Văn Hải, 31 tuổi, bị bắt lại vào ngày thứ Sáu. Hải xuất hiện tại một cửa tiệm tạp hóa ở Kumagaya, Huyện Saitama, sau khi liên lạc với một người Việt Nam quen biết ở độ tuổi 20, và nói rằng anh muốn nộp mình cho cảnh sát
Hải đã chạy trốn từ lúc khoảng 11 giờ 15 sáng thứ Năm, khi bị chặn lại và bị thẩm vấn tại thị trấn Oizumi. Lúc đó cảnh sát thấy anh ta lái lái một chiếc xe bị móp.
Cảnh sát viên đã tìm cách còng tay nghi can, khi Hải tìm cách chống cự. Anh cắn vào cánh tay của viên cảnh sát, và nhanh chân tẩu thoát với một bàn tay bị còng, theo cảnh sát cho biết.
Tay anh ta vẫn đeo chiếc còng khi đầu thú hôm thứ Sáu.
Khi chạy trốn thì anh mặc quần đen và không mặc áo. Thế nhưng khi đầu thú thì anh mặc quần áo đầy đủ, khiến cho cảnh sát suy đoán rằng có người nào đó đã giúp anh ta trốn tránh một gời gian.
Hải đã ở lại quá thời hạn visa trong năm 2015 và sau đó nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn. Anh đã lái xe mà không có bằng lái.