Lũ quét, lũ ông đang hoành hành tại các tỉnh Sơn La và Yên Bái. Người dân khốn khổ nhà cửa tan hoang như bãi chiến trường, nhiều khu vực bị chia cắt. Tính đến trưa nay 25 người chết, mất tích.
Đến 13h chiều nay, thông tin mới nhận được đã có 25 người chết, mất tích và 9 người bị thương.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La và Yên Bái sáng nay đã họp bàn biện pháp khắc phục.
Các thành viên ban chỉ huy có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả.
Tại Sơn La, mưa lớn từ hôm qua ở huyện Mường La đã gây lũ quét, ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến người và tài sản. Ảnh: VOV
Mưa lớn, gây lũ quét đã cuốn trôi 10 người dân, trong đó 5 người đã tìm thấy thi thể, 5 người vẫn đang mất tích. Ảnh: VOV
Lũ quét cuốn phăng mọi thứ trên đường đi khiến nhiều nơi bị chia cắt. Ảnh:VOV
Tại Yên Bái, do mưa lớn kéo dài, khoảng 4h30 phút sáng nay, một trận lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải. Ảnh: Báo Yên Bái
l
Giao thông bị chia cắt. Ảnh: Yên Bái
Ảnh: Báo Yên Bái

Theo ông Lê Trọng Khang, Phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, đến 9h sáng nay, đã có ít nhất 7 người mất tích; 17 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn trôi, trong đó xã Lao Chải là 7 nhà, trị trấn Mù Cang Chải 10 nhà. Ảnh: VOV
Hiện nay, trên địa bàn mưa rất to, nước suối đang dâng cao nhanh, tỉnh Sơn La đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương di chuyển khẩn cấp các hộ dân sống quanh khu vực ven suối đến nơi an toàn