Rất nhiều trẻ em thường không thích ăn rau,cậu bé này cũng vậy.Mẹ của em phải bó tay vì em bướng bỉnh không chịu ăn rau.Nhờ có cách tuyệt hay của ông bố,cuối cùng bé trai mới ăn món mình không thích.

Đứa trẻ dưới đây cũng đã đến tuổi ương bướng, mặc dù người mẹ đã tìm mọi cách dỗ dành nhưng cậu bé vẫn không chịu ăn rau. Tuy nhiên ông bố lại có thể làm được việc này.
Mỗi khi cho cậu bé ăn rau, ông bố này đều hát cho con nghe, anh đã sửa lời thoại của bài “Lean on me” thành:
“Màu xanh trên hạt đậu, màu xanh trong bài hát của con, cha sẽ là bạn của con, cha sẽ bón rau cho con ăn. Sẽ không lâu nữa, con chỉ cần ăn đậu xanh sẽ lớn rất nhanh“…
Cậu bé biết chỉ cần ngoan ngoãn ăn rau, bố cậu sẽ tiếp tục hát, vì thế cậu đã ăn món mà cậu vốn dĩ không mấy thích thú. Phương pháp này thật thú vị và dễ thương phải không? Bạn cũng thử áp dụng với bé yêu nhà mình xem sao nhé!