Vietbf.com - Hành khách đã kể lại gặp một con rắn đang ngủ trong góc, khiến khoảnh khắc nữ tiếp viên hàng không đã túm đuôi con rắn, kéo nó ra và mang con rắn tới khoang chứa đồ để máy bay lại tiếp tục hành trình.
Và đó là một con rắn, nhưng rất may không phải loài có nọc độc.

Con rắn được nhìn thấy đang nằm cuộn tròn trong một chiếc túi vải buộc dây. (Ảnh: AP)
"Phi công nói với chúng tôi rằng có một con rắn trên máy bay nhưng chúng tôi không biết chính xác nó đang ở đâu'", Telegraph dẫn lời nữ hành khách McConnaughy. Cô là 1 trong số 7 hành khách có mặt trên chuyến bay đi từ làng Aniak tới Anchorage của hãng hàng không Ravn Alaska.
Đúng lúc đó, một cậu bé đã trèo lên ghế khi nhìn thấy con rắn đang ngủ. Nó nằm cuộn tròn trong một chiếc túi vải buộc dây gần phía sau máy bay.

Tiếp viên hàng không đã túm đuôi con rắn, kéo nó ra. (Ảnh: AP)
"Cậu bé hét lên 'Ôi mẹ ơi, nhìn kìa. Cái gì kia?'", McConnaughy tường thuật lại. "Nhờ vậy mà chúng tôi phát hiện có một con rắn đang ngủ trong góc".
Tuy nhiên, McConnaughy cho biết, hầu hết mọi người đều không hoảng sợ, thay vì vậy họ đều muốn xem con rắn trông ra sao.
Một phi công đã trao đổi với tiếp viên hàng không về cách tốt nhất để có thể bắt nó. Cuối cùng, nữ tiếp viên đang mang con rắn tới khoang chứa đồ và máy bay lại tiếp tục hành trình đến Anchorage.

Con rắn đã được bỏ vào một chiếc túi nhựa rồi để trong khoang chứa đồ trên máy bay. (Ảnh: AP)
Những bức ảnh được McConnaughy chụp cho thấy, con rắn dài khoảng 1,2-1,5m. Cô cho biết dường như nó chỉ muốn được ngủ tiếp.
William Walsh, một phát ngôn viên của hãng hàng không Ravn Alaska, nói rằng chủ nhân của con rắn này đã không làm thủ tục xin phép đưa vật nuôi lên máy bay. Sau khi tới Aniak, ông ta thông báo con rắn của mình đã mất tích và vội vàng đáp chuyến bay khác tới Anchorage để tìm thú cưng của mình.