Là một đất nước đông dân nhất thế giới, không có gì lạ khi cứ dịp Tết hay lễ hội thì ở TQ toàn người là người. Để được đi cáp treo, du khách Trung cộng sẵn sàng bò như động vật bốn chân để không phải chờ đợi lâu. Vào dịp này nếu ở TQ thì đúng là ở nhà cho lành chứ bổ béo gì mà đi ra những nơi này để chen chúc nhau cơ chứ.
Nhân dịp đầu năm mới, nhiều người dân Trung Quốc đã kéo nhau tới khu nghỉ dưỡng Ngọc Long Tuyết Sơn nằm tại núi Ngọc Long, huyện tự trị người Nạp Tây Ngọc Long, tỉnh Vân Nam để tận hưởng kì nghỉ lễ dài ngày cùng gia đình.
Đây là một trong những điểm đến lý tưởng với 13 đỉnh núi có tuyết phủ quanh năm, rất thích hợp cho các hoạt động thể thao mùa đông như trượt băng, trượt tuyết hay leo núi bộ hành.
"Nhiều du khách chỉ thích du sơn thưởng ngoạn theo cách nhẹ nhàng chứ không muốn tham gia chơi thể thao. Bởi thế, họ quyết định đi cáp treo cho đỡ tốn thời gian mà lại chẳng mất sức leo trèo như trước đây", quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết.

Hàng loạt du khách Trung Quốc chấp nhận bò bằng "bốn chân" để được đi cáp treo đầu tiên.
Nhưng người đông trong khi số lượng cáp treo chỉ có hạn, điều này khiến hơn 25.000 du khách tỏ ra rất khó chịu khi phải xếp hàng chờ tới lượt mua vé. Quá bức bối, họ liên tục chen chúc lẫn nhau nhằm tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.
Theo đó, nhiều người không đợi cho cánh cửa cuốn vào khu chờ cáp treo hoàn toàn được mở ra mà lập tức quỳ cả "tứ chi" trên mặt đất và cố gắng luồn lách qua khe cửa chật hẹp để giành suất đi du xuân sớm nhất.
"Khi cánh cửa nâng dần lên cao, họ vẫn tiếp tục kẻ bò người cúi với dáng vẻ lom khom để thừa cơ xông thẳng vào lối lên cáp treo", một du khách kể lại.

[/IMG]
Tại thời điểm đó, có khoảng hơn 25.000 du khách đang xếp hàng để chờ đi cáp treo.