Được người cha vừa mất hiện về báo mộng, cậu con trai đã nhất quết cậy nắp quan tài lên mặc cho mọi người ngăn cản. Và cả nhà đã sốc nặng khi thấy ông lão 76 tuổi tưởng như đã chết vẫn còn sống rồi bỗng nhiên ngồi dậy từ từ. Sự việc đáng sợ này đã khiến không ít người phải hoảng sợ.
Hình ảnh ông Wen ốm yếu liệt giường.
Cả nhà không ngờ khoảnh khắc kinh hoàng đến giật mình ấy lại xuất hiện khi cậu con trai khăng khăng đòi cậy nắp quan tài vì được cha báo mộng.
Mới đây, một vụ việc khá là huyền bí đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gây hoang mang cho một bộ phận quần chúng không hề nhỏ. Ông H.Wen, năm 76 tuổi, là người thành phố Nghi Tân đã bị ung thư thực quản vào giai đoạn cuối, tình trạng chạy chữa không mấy khả quan.
Ông phải nằm liệt giường mà mất dần sự tỉnh táo suốt cả tháng trời. Gia đình đã được thông báo chuẩn bị sẵn hậu sự cho ông. Buổi sáng 2 hôm sau, người nhà phát hiện tay chân ông đã lạnh ngắt, cơ thể không còn hơi thở nên xác định ông Wen đã qua đời và bắt đầu tổ chức chôn cất.
Cả nhà đưa thi thể cha già nhập quan chuẩn bị chôn cất.
Tuy nhiên, trong tối hôm đó, cậu con trai của ông Wen đột ngột tỉnh dậy giữa đêm và khăng khăng đòi cậy nắp quan tài cha mình. Cậu cho rằng người cha vừa báo mộng cho mình biết 1 chuyện trọng đại. Bất chấp cả nhà phản đối, quan tài vẫn bị bật nắp vì cậu con trai khăng khăng một mực và ngay lúc đó, tất cả mọi người đều khó có thể tin vào mắt mình khi thi thể ông Wen biến mất mà thay vào đó… là 1 ông Wen còn sống bằng xương bằng thịt và đang từ từ ngồi dậy.
Hiện tượng này đã gây xôn xao không nhỏ quanh khu làng. Nhiều người cho rằng, có thể lúc đó ông đã quá yếu ớt nên cơ thể rơi vào tình trạng chết giả 1 thời gian, sau 1 lúc lâu mới dần dần tỉnh lại.
hoalyly@vietbf sưu tầm