Mỹ trao giải Pulitzer 2016 cho ông Nguyễn Thanh Việt do ông ra cuốn sách chống Cộng The Sympathizer. Ông Nguyễn Thanh Việt sinh ra ở Buôn Mê Thuột, tị nạn sang Mỹ sau sự kiện 1975. Sống tạm trong trại tị nạn Fort Indiantown Gap, Pennsylvania. 1978 ông chuyển sang ở Harrisburg, Pennsylvania. Không lâu sau đó cùng cha mẹ ông chuyển về San Jose, California và mở cửa hàng bán trái cây.

Ông học trong trường St. Patrick School và Bellarmine College Preparatory tại San Jose. Tốt nghiệp Berkeley Ph.D. in English và đang dạy tại Đại học Nam California (USC).
Có thể nói việc trao giải Pulitzer cho ông Nguyễn Thanh Việt là một thông điệp rõ ràng nhất của nhiều người Mỹ nói chung, mục đích lên án chế độ độc tài Cộng Sản và chủ nghĩa khủng bố tàn ác này cần phải bị trừng trị và tiêu diệt.

The Sympathizer kể về một điệp viên hai mang cộng sản trốn thoát sang Los Angeles. Anh ta xâm nhập và theo dõi một nhóm người miền Nam Việt Nam. Nhân vật chính trong tiểu thuyết có cha Pháp, mẹ Việt, lúc nhỏ bị khinh bỉ vì là con lai, lớn lên đi du học Mỹ, trở về làm đại úy trong quân đội Việt Nam Cộng hòa, sau đó vượt biên đến Mỹ nhưng thực tế là cảm tình viên cộng sản.
Truyện mở đầu vào năm 1975 ở Sài Gòn, khi cảm tình viên cùng bạn thân là Bốn được lệnh của cấp trên dàn cảnh ám sát một nhà báo cũng từng là du học sinh Mỹ nhưng có tư tưởng phản chiến. Cái chết được dàn dựng như là vì tình, vì cướp. Giết nhà báo xong, cuối tháng 4 năm 1975, cảm tình viên và Bốn được cùng ông Tướng Việt Nam Cộng hòa di tản khẩn cấp bằng trực thăng qua Guam rồi đến Thái Lan để lập căn cứ kháng chiến, nhằm lấy lại quê hương.
Tuy nhiên, vài năm sau, trong lúc đang xâm nhập trở lại Việt Nam từ Thái Lan qua biên giới Lào, cảm tình viên bị bắt. Trong trại cải tạo, cảm tình viên gặp một cán bộ chính ủy với niềm tin tuyệt đối vào Chủ nghĩa Mác-Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Cán bộ chính ủy này cho cảm tình viên rời trại tù và giúp vượt biên. Đầu năm 1979, cảm tình viên bỏ nước ra đi sang Mỹ, đem theo hàng trăm trang giấy tự kiểm điểm viết trong thời gian bị giam.
Trong khi đó, sau cuộc di tản, ông Tướng cấp trên của cảm tình viên qua Mỹ mở quán rượu, nhưng vẫn muốn lấy lại quê hương và được CIA cùng vài dân biểu Mỹ ủng hộ, nên không khí chống cộng hừng hực. Bốn thì chỉ muốn tiêu diệt cộng sản. Việt kiều, dù là cựu chiến binh hay không, đều treo đồng hồ luôn chỉ giờ Sài Gòn.
Là gián điệp hai mặt, cảm tình viên theo dõi tất cả các sinh hoạt của cộng đồng Việt kiều. Bằng những bức thư dùng mật mã hoặc viết bằng loại mực không hiện chữ, các hoạt động của ông Tướng, hội Cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa, các chương trình gây quỹ, các phong trào hỗ trợ kháng chiến chống Cộng... đều được báo về cho cán bộ trong nước.
Xin lưu ý rằng, The Sympathizer là tác phẩm hư cấu.