Cô gái 26 tuổi từng nghiện nặng đã được sinh ra thêm lần nữa sau lần ông nội cô qua đời và cô bị bắt vào trại giam.Sau 4 năm thay đổi bản thân,giờ đây cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác.Khiến nhiều người đều phải ngạc nhiên về sự thay đổi của cô.

Dejah giai đoạn sử dụng ma túy nguy hiểm liều cao
Từng “đập đá” và nghiện heroin, Dejah khi ấy tin rằng mình “đẹp”, “sexy” và “khỏe như siêu nhân” nhưng trong một cuộc nói chuyện đầy tình cảm với ông nội, nhìn vào gương, cô thấy “một con quái vật”.
Dejah sau đó còn bị bắt và ông nội cô qua đời khi biết tin cháu gái phải vào trại giam. Đó cũng là bước ngoặt thúc đẩy Dejah nhất định phải từ bỏ ma túy. Cô gái được sinh ra một lần nữa viết trên trang cá nhân: “Bức ảnh phía trên bên trái là tôi khi nghiệp ngập, nghiện kinh khủng và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những tấm ảnh bên trái phía dưới là tôi ngày bị bắt 12/6/2012, thật tình cờ cũng là ngày cuối cùng tôi cũng đầu hàng Chúa”.

Đã có lúc tưởng mình “xinh đẹp”, “quyến rũ”, “như siêu nhân” cho đến khi gặp và nói chuyện với ông nội…
Dejah, sống tại Arizona, Mỹ cho biết trên Daily Mail, cô mắc nghiện bắt đầu từ khi phải dùng đến thuốc giảm đau năm 17 tuổi.
“Rồi đến sinh nhật ông, khi gặp ông tôi liền đến ôm và nói với ông rằng tôi yêu ông, rằng tôi ổn. Nhưng ông ngồi trên xe lăn và nói rằng tôi làm ông đau lắm”. Dejah khi đó bỏ vào nhà tắm thổn thức, lần đầu tiên cô nhìn thấy “một con quái vật” trong gương.
Dejah có chụp vài tấm hình với ông nội, vài giờ sau đó cô bị bắt, bị buộc tội sở hữu ma túy nguy hiểm.

Không còn vẻ hốc hác, tàn phá bản thân, Dejah bây giờ là bà mẹ trẻ rực rỡ tràn sức sống.
Thời gian trong tù, Dejah đã cố gắng “sống sạch” và dần từ bỏ được nghiện ngập.
4 năm trôi qua, Dejah thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, trở thành một người mẹ, nối lại quan hệ