Sau những trận mưa lớn và triều cường dâng cao vừa qua thì cuộc sống của người dân TP.HCM đang vô cùng khốn đốn. Hàng ngày mọi người đều phải chịu cảnh kẹt xe hàng giờ đồng hồ và phải lỗi trong dòng nước bẩn để tới công sở, trường học. Sau khi chứng kiến những hình ảnh này, chắc nhiều người không còn muốn định cư tại TP.HCM nữa.

Triều cường dâng cao ngập khiến người dân đi làm khó khăn. Kẹt xe kéo dài trên đường trong sáng đầu tuần.
Triều cường dâng cao khiến nhiều người dân TP.HCM phải lội nước khổ sở đi làm, kèm theo đó tình trạng kẹt xe nối đuôi nhau kéo dài hàng km trên đường phố.
Trong sáng sớm 17/10, ở TP.HCM, nước ngập vào đầu giờ sáng trùng với thời điểm người dân đi làm và đưa con em tới trường kiến người dân rất vất vả mới tới được nơi làm việc, trường học vì triều cường đạt đỉnh trong buổi sáng.

Người đi làm khổ sở lội nước.
Từ 6h30, tại ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận bắt đầu xảy ra ùn ứ xe cộ. Tồi tệ nhất là đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 bị kẹt xe kéo dài nhiều km. Thậm chí tình trạng kẹt xe còn lan sang tới huyện Nhà Bè. Hàng ngàn người bơ phờ, mệt mỏi vì kẹt xe, trễ giờ làm, giờ học.
Tình hình càng trở nên khó khăn khi ai cũng giành đường đi. Hướng từ huyện Nhà Bè do bị kẹt xe nên nhiều người chạy sang làn đường ngược chiều. Chẳng mấy chốc biến đường Huỳnh Tấn Phát thành đường một chiều.

Hàng trăm phương tiện ùn ứ kéo dài trong sáng thứ 2 đầu tuần.
Ở hướng ngược lại, xe cộ không còn lối đi vì phía trước đã bị dòng xe ngược chiều chiếm hết phần đường. Hai hướng xe cộ xung đột nhau khiến đường Huỳnh Tấn Phát chật cứng, người và xe không thể nhúc nhích.

Dòng phương tiện ùn ứ nối đuôi nhau kéo dài hàng km trên đường.
Ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Phú Thuận kẹt xe kinh khủng. Do không ai chịu nhường ai nên dòng xe cộ đứng chôn chân hàng giờ đồng hồ. Đến 8h cùng ngày, hàng ngàn học sinh là người đi làm vẫn còn mắc kẹt trên đường Huỳnh Tấn Phát. Đến gần 9h, kẹt xe đã kéo dài tới tận huyện Nhà Bè.
hoalyly@vietbf sưu tầm