Facebook không còn xa lạ với bất kì bạn trẻ nào trên thế giới. Họ dùng trang xã hội này như bảo bối bất ly thân. Nhưng cũng chính vì mạng xã hội này mà đã gây ra bao thù oán cá nhân và những cái chết oan uổng.
Ngày 30/9, trao đổi với PV báo chí ông Bùi Đức Hồng - Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nhóm côn đồ lao vào nhà dân chém một người trọng thương phải nhập viện.
Người bị thương là anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1995), trú xã Cẩm Vinh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã bắt giữ 1 trong 6 đối tượng tham gia đánh anh Dũng. 6 đối tượng trên có hộ khẩu thường trú nhiều nơi khác nhau.
Anh Dũng bị chém với máu vương vãi khắp áo được điều trị tại bệnh viện.
Trao đổi với PV anh Dũng cho biết: “Khoảng 15h ngày 28/9 tôi đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người lạ nói cứ ở nhà chờ đó sẽ có người đến nói chuyện phải trái. Nhưng tôi có mâu thuẫn gì với ai nên nghĩ họ nhầm máy. Bất ngờ một lúc sau có một nhóm khoảng 6 người đi taxi đến, lao vào nhà rồi đánh tôi tới tấp, chém tôi bị trọng thương. Khi tỉnh lại tôi mới biết mình đã nằm ở bệnh viện rồi”.
Anh Dũng thông tin thêm: “Khi tôi bị đánh, nhóm người trên nói tôi lập facebook để nói xấu họ và cho rằng đó là facebook của tôi nhưng lúc đến tôi đã khẳng định không phải nhưng họ vẫn đánh”.
Hiện vụ việc đang được nhà chức trách huyện Cẩm Xuyên điều tra làm rõ.
VietBF © Sưu Tầm