Mặc dù là một nhà lãnh đạo tài ba nhưng tổng thống Bush dường như khá mù mờ về công nghệ. Trong một sự kiện, ông đã loay hoay mãi mà không thể tự chụp được bức ảnh cho mình. Nhìn cảnh đó, tổng thống Obama đã ra tay giúp đỡ cho bạn đồng nghiệp của mình.

Ông Obama hóa thân thành nhiếp ảnh gia, giúp vợ chồng cựu Tổng thống Bush có được bức ảnh ưng ý (Ảnh: Instagram/Georgewbush)
Vào hôm thứ Bảy tuần trước đã diễn ra lễ khánh thành Bảo tàng Văn hóa và Lịch sử của người Mỹ gốc Phi tại thủ đô Washington DC, Mỹ. Buổi lễ có sự tham dự của vợ chồng Tổng thống Obama và cả vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush. Một khoảnh khắc hài hước giữa hai vị Tổng thống Mỹ đã được ống kính truyền hình ghi lại.
Trong lúc chụp ảnh cùng một gia đình gốc Phi, cựu Tổng thống Bush - người cầm điện thoại, dường như không quen thuộc lắm với việc...chụp hình selfie. Có thể do góc chụp hẹp, không đủ để lấy đủ mọi người, trong khi ông lại không có gậy tự sướng. Hoặc theo giả định của RT, đơn giản có thể là do tay của ông...không đủ dài để có thể đưa máy ra xa, bao quát toàn bộ mọi người.
Sau cùng ông Bush đã phải nhờ cậy Tổng thống Obama. Ông Obama vui vẻ nhận lời, cầm lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng chụp cho vợ chồng ông Bush một bức ảnh ưng ý.
"Gà mờ" về vụ chụp ảnh selfie, nhưng ông Bush lại tỏ ra khá sành điệu, sử dụng thành thạo Instagram không khác gì giới trẻ. Chỉ vài giờ sau sự kiện trên, cựu Tổng thống Mỹ đã post một bức ảnh "hậu trường" cảnh ông Obama chụp ảnh giúp mình, với đầy đủ "hashtag". Bức ảnh thu hút được hàng chục lượt "thích" từ cư dân mạng.
VietBF © Sưu Tầm